Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Newcastle United đã xác định Carlos Baleba là phương án thay thế lý tưởng cho bộ đôi Bruno Guimaraes và Sandro Tonali vừa rời đi. Mặc dù tiền vệ 22 tuổi hiện đang phải điều trị chấn thương, ban lãnh đạo "Chích chòe" vẫn đánh giá rất cao tiềm năng của anh và sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 75 triệu bảng. Tân thuyền trưởng Matthias Jaissle được cho là một người hâm mộ cuồng nhiệt tài năng của Baleba và muốn sớm dứt điểm thương vụ này.
Carlos Baleba gia nhập Brighton với kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống mà Moises Caicedo để lại và nhanh chóng gây ấn tượng bằng lối chơi giàu sức mạnh. Tuyển thủ người Cameroon thường xuyên được so sánh với cả Caicedo lẫn huyền thoại N’Golo Kante nhờ khả năng tranh chấp bền bỉ và tư duy phòng ngự hiện đại. Dù mùa giải 2025/26 không phải là quãng thời gian thăng hoa nhất, nhưng tiềm năng phát triển của ngôi sao sinh năm 2004 vẫn là mục tiêu khao khát của nhiều đội bóng lớn.
Nhu cầu bổ sung nhân sự của Newcastle trở nên cấp thiết sau khi đội bóng cán đích ở vị trí thứ 12 đầy thất vọng tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Anthony Gordon, Sandro Tonali cùng huấn luyện viên Eddie Howe đã đẩy câu lạc bộ vào một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn. Việc chiêu mộ một cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại giải Ngoại hạng Anh như Baleba được xem là bước đi chiến lược để Newcastle tránh kịch bản rơi vào cuộc đua trụ hạng mùa tới.
Newcastle United không hề đơn độc trong thương vụ này khi Manchester United cũng đã theo dõi sát sao Baleba trong suốt nhiều năm qua. Đội chủ sân Old Trafford hiện vẫn đang muốn bổ thêm một tiền vệ phòng ngự để hoàn thiện bộ khung cho triều đại mới. Sự cạnh tranh quyết liệt từ phía đối thủ buộc ban lãnh đạo Newcastle phải đưa ra những đề nghị tài chính thực sự hấp dẫn nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao thuộc biên chế Brighton.












