Khi Dominik Szoboszlai tung cú sút phạt đẳng cấp đưa Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút 74, Man City đối mặt với nguy cơ bị Arsenal bỏ xa tới 9 điểm. Trong phần bình luận trực tiếp trên Sky Sports, Gary Neville thừa nhận rằng vào thời điểm đó, ông đã nghĩ cuộc đua vô địch coi như chấm dứt.
"Chỉ 10 phút trước thôi, mọi thứ tưởng chừng như đã an bài," Neville chia sẻ đầy cảm xúc. "Đó là khoảnh khắc 'bây giờ hoặc không bao giờ' đối với Man City, và họ đã chọn 'bây giờ'. Đôi khi trong cuộc đua vô địch, một đội bóng sẽ chớp lấy thời cơ, và hôm nay Man City đã làm được điều đó."
Hai bàn thắng chóng vánh của Bernardo Silva và Erling Haaland (phạt đền) trong vòng chưa đầy 10 phút cuối trận đã đảo ngược hoàn toàn cục diện. Neville mô tả màn trình diễn của Man City là sự trở lại của một nhà vô địch thực thụ, biến Anfield từ chỗ là "tử địa" thành sân khấu tôn vinh bản lĩnh của họ.
"Họ từng bị dẫn 1-0 và rồi lội ngược dòng thắng trận. Nếu bạn muốn gửi đi một tín hiệu, thì bạn vừa làm điều đó rồi đấy," Neville nhấn mạnh. "Họ đã gặp khó khăn gần đây, tưởng như từ chối tham gia cuộc đua vô địch. Nhưng giờ thì họ đã chính thức trở lại theo một phong cách không thể ấn tượng hơn."
Về phía Pep Guardiola, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thừa nhận tầm quan trọng của chiến thắng này. Ông cho biết mục tiêu của Man City là tiếp tục "phả hơi nóng vào gáy" Arsenal và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ.
"Khoảng cách 6 điểm rõ ràng tốt hơn nhiều so với 9 điểm," Pep nói. "Arsenal rất mạnh ở mọi khía cạnh, nhưng 13 vòng đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh là một chặng đường dài. Anfield luôn là nơi đi dễ khó về với lịch sử và áp lực từ khán đài, nhưng chúng tôi đã vượt qua."
Để tìm hiểu thêm về quá khứ huy hoàng của The Citizens, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.












