Trong trận đấu ra mắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United đã tạo ra bất ngờ lớn khi áp đảo hoàn toàn Manchester City ngay tại Old Trafford. Hai bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu đã mang về 3 điểm quý giá cho Quỷ đỏ, chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm dưới thời Ruben Amorim và Darren Fletcher.
Chứng kiến màn trình diễn này trên sóng Sky Sports, Gary Neville không giấu được sự phấn khích. Cựu hậu vệ Quỷ đỏ đặc biệt khen ngợi đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Bryan Mbeumo, coi đây là hai nhân tố chủ chốt làm nên chiến thắng. Neville nhận định:
"Một màn trình diễn đúng nghĩa, một hàng công sắc bén và những bàn thắng đẳng cấp. Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo đều thi đấu cực kỳ xuất sắc. Trước đây, họ chưa thực sự tìm thấy sự liên kết hoàn hảo, nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. Không khí tại sân vận động thực sự bùng nổ."
Neville cũng chỉ ra sự thay đổi chóng mặt của Man Utd chỉ sau vài ngày dưới bàn tay Carrick, đồng thời nhấn mạnh sự bất lực của đối thủ:
"Man City không thể tin vào mắt mình. Những tên tuổi lớn như Donnarumma, Rodri, Haaland và cả Pep Guardiola đều chết lặng. Họ đã bị Man Utd quần cho tơi tả."
Dù cảnh báo người hâm mộ không nên quá sớm "bay bổng" vì Man Utd từng có nhiều khởi đầu giả tạo trong quá khứ, nhưng Neville thừa nhận cách Carrick truyền lửa vào đội bóng chỉ sau 3 ngày làm việc là "vô cùng đáng khích lệ".
Để hiểu rõ hơn về tư duy bóng đá của Carrick, mời quý độc giả xem thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.











