Joao Pedro đang có phong độ cao thời gian gần đây khi bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn ở giai đoạn giữa mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea. Hôm nay, anh lĩnh xướng hàng công trong một thế trận phòng ngự lùi sâu của The Blues, đồng nghĩa với việc không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Tuy nhiên, Pedro vẫn xoay sở rất tốt trong hoàn cảnh đó.
William Saliba và Gabriel là cặp trung vệ xuất sắc nhất (và to cao nhất) giải đấu hiện tại, nhưng Joao Pedro vẫn khiến họ phải trải qua những giây phút vất vả.
"Tôi thực sự ấn tượng với Joao Pedro. Cậu ấy đã đối đầu sòng phẳng với Saliba. Khả năng làm tường và giữ bóng của cậu ấy giúp Chelsea có thời gian để dâng cao đội hình," Neville nhận định trên sóng bình luận.
Cựu danh thủ này nói thêm rằng bất kỳ cầu thủ trẻ nào muốn học kỹ năng tì đè hậu vệ đối phương khi chơi tiền đạo thì nên xem lại băng ghi hình màn trình diễn trong hiệp một của ngôi sao người Brazil.
Phóng viên Nick Wright cũng bổ sung thêm chi tiết cho những lời khen ngợi này: "Joao Pedro đã có những khoảnh khắc rất hay khi đối đầu trực tiếp với Saliba. Thật thú vị khi thấy cậu ấy đá cao nhất trên hàng công thay vì Liam Delap - người hiện đang phải bám biên phải."
Bất chấp nỗ lực của Pedro, Chelsea không thể ngược dòng trước Arsenal và bị loại khỏi giải đấu với tổng tỷ số 2-4 sau 2 lượt trận bán kết. Họ vẫn còn cơ hội giành danh hiệu mùa này ở FA Cup và cả Champions League.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu nhiều hơn về EFL Cup, có thể tham khảo bài viết: Lịch sử EFL Cup: Sự thống trị của Liverpool, Man City và những bất ngờ












