Trận hòa 1-1 nhọc nhằn của Man Utd trước Fulham tại Craven Cottage tiếp tục kéo dài chuỗi khởi đầu chật vật của họ ở Ngoại hạng Anh mùa này. Bàn phản lưới nhà hài hước của Lisandro Martinez ở hiệp hai đã biếu không cho đội chủ nhà lợi thế dẫn trước, sau khi pha cản phá của thủ thành Senne Lammens đập trúng người trung vệ Argentina bay qua vạch vôi.
Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn may mắn giật lại một điểm nhờ cú sút đập đất đổi hướng của Matheus Cunha khiến thủ môn Bernd Leno lỡ đà.
Bất chấp việc tránh được thất bại, màn trình diễn nghèo nàn của đoàn quân dưới quyền HLV Michael Carrick đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Trả lời phỏng vấn sau tiếng còi mãn cuộc, cựu danh thủ Gary Neville đã điểm mặt 6 cầu thủ tấn công và tiền vệ đang khiến hệ thống chiến thuật của Man Utd sụp đổ do lười di chuyển.
Neville thẳng thắn chia sẻ: "Tôi ước HLV có thể tung tất cả những cầu thủ tấn công đó vào sân. Nhưng họ sẽ giết chết cậu ấy ở khía cạnh phòng ngự. Không chỉ hàng thủ bốn người đang gây ra vấn đề".
Cựu hậu vệ phải này phân tích chi tiết lỗ hổng trên sân: "Mbeumo và Marcus Rashford dâng quá cao và bám biên, họ không chịu lùi về bó hẹp đội hình. Trong khi đó, Youri Tielemans và Kobbie Mainoo ở tuyến giữa lại thi đấu quá thiếu tốc độ. Carlos Baleba có lẽ sẽ phải lùi về bọc lót. Bruno Fernandes và Matheus Cunha thì cứ thi đấu vật vờ. Bạn đang có 5 hay 6 cầu thủ chỉ biết đá khi có bóng và vô dụng khi mất bóng".
Huyền thoại sân Old Trafford đánh giá thái độ thi đấu của dàn sao Man Utd trong 60 phút đầu tiên là "một sự ô nhục thực sự". Ông chỉ trích các cầu thủ chỉ biết đi bộ trước mặt thủ môn và cảnh báo đội bóng sẽ liên tục thủng lưới nếu HLV Carrick không lập tức chấn chỉnh thái độ thi đấu khi không có bóng.
Về phía các cầu thủ, tiền đạo Matheus Cunha cũng thừa nhận bộ mặt bạc nhược của đội nhà. Phát biểu sau trận, anh khẳng định khoác áo Man Utd đồng nghĩa với việc không bao giờ ra sân chỉ để giành một điểm, đồng thời thừa nhận Fulham đã thi đấu năng nổ và khao khát hơn hẳn.














