Đúng như những gì người hâm mộ Quỷ đỏ chờ đợi, bàn thắng đến như một hệ quả tất yếu sau hơn một giờ thi đấu đầy nỗ lực của đội chủ nhà. Tình huống bắt đầu từ một pha phản công chớp nhoáng.
Tận dụng thời cơ khi hàng thủ Man City dâng cao và để lộ khoảng trống chết người, Bruno Fernandes đã cầm bóng tổ chức đợt lên bóng nhanh.
Đội trưởng của Man Utd, với nhãn quan chiến thuật sắc bén, đã phát hiện ra Bryan Mbeumo đang di chuyển vào khoảng trống mênh mông bên cánh. Đường chuyền quyết định đã tìm đến đúng địa chỉ, và tiền đạo này không mắc bất cứ sai lầm nào. Mbeumo tung cú sút chìm đầy uy lực vào góc xa, khiến thủ thành đối phương không còn cơ hội cản phá.
Trên sóng Sky Sports, chuyên gia Gary Neville không giấu nổi sự phấn khích trước bàn thắng này. Ông nhận định đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của Quỷ đỏ:
"Sau 65 phút trình diễn đúng nghĩa của một trận cầu lớn, thì đây là một bàn thắng mẫu mực," Neville thốt lên. "Bầu không khí tại sân vận động lúc này thực sự như có điện, hoàn toàn bùng nổ".
Không chỉ Neville, phóng viên William Bitibiri đang có mặt trực tiếp tại Old Trafford cũng phải thốt lên đầy thán phục: "Đó chính là một bàn thắng đậm chất Manchester United. Chà! Bóng đi từ đầu sân bên này sang đầu sân bên kia, tốc độ tấn công khủng khiếp và khán đài Stretford End như muốn nổ tung. Đó là thứ bóng đá được truyền dạy bởi Michael Carrick".
Pha lập công của Mbeumo không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý mà còn hiện thực hóa sự lấn lướt của Man Utd trong những phút trước đó. Một bàn thắng hội tụ đủ yếu tố: tốc độ, sự chính xác và cảm xúc vỡ òa của trận derby.
Để hiểu rõ hơn về tư duy bóng đá của Carrick, mời quý độc giả xem thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.










