M.U đã có quá nhiều ngôi sao, nhưng đội hình gồm những cá nhân ưu tú này lại bộc lộ những khuyết điểm chết người. Nếu Ronaldo về lại Old Trafford, HLV Luis van Gaal sẽ phải đau đầu tính toán xem ai trong số Rooney, R. Van Persie, Radamel Falcao hay Di Maria sẽ chấp nhận nhún nhường để tiền đạo người Bồ thế chỗ. Tất nhiên, trường hợp những ngôi sao này cùng đứng chung một sân là một điều khó xảy ra khi 3 trong số đó đều đã quen đá ở vị trí cao nhất.
![]() |
| Việc có được CR7 chưa chắc đã là một giải pháp tốt cho “Quỷ đỏ”. |
Chẳng phải dù tung ra đội hình đến 4 ngôi sao trị giá nửa tỷ bảng, M.U vẫn yếu ớt để Leicester City lội ngược dòng hay sao? Đó là chưa kể, khi Ronaldo trở về, vai trò của những cầu thủ này sẽ ít nhiều mất đi tầm quan trọng khi mà sự kỳ vọng của người hâm mộ vào số 7 là vô cùng lớn. Suy cho cùng, việc những ngôi sao không thể chấp nhận nép mình, cũng chẳng thể sống hòa thuận với nhau là một điều dễ hiểu. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo nhiều khả năng sẽ làm lu mờ các tên tuổi khác.
Một điều khác cũng quan trọng không kém là Old Trafford không còn là nơi mà CR7 đã từng trưởng thành, và bây giờ nó cũng không phải thánh địa của đội bóng Hoàng gia. Ở Real, Ronaldo có Bale, có Benzema – những cầu thủ thấu hiểu anh trên sân cỏ. Bộ ba này đã liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Khi không có Ronaldo, từng người trong số họ vẫn biết cách tỏa sáng. Nhưng ở Manchester, liệu rằng Ronaldo và những Rooney, Van persie, Falcao sẽ có chung tiếng nói với nhau?
Chúng ta cũng đã quá quen với việc CR7 thi đấu xuất thần, thăng hoa trong màu áo của Real nhưng khi đá cho đội tuyển Bồ Đào Nha, anh như bị kìm hãm khả năng của mình. Đơn giản bởi vì ở đây không có những cầu thủ thi đấu họp rơ với Quả bóng vàng thế giới. Vậy thì ai dám chắc, M.U sẽ không trở thành “Bồ Đào Nha thứ hai” đối với riêng Ronaldo?
Thêm vào đó, Premier League là một đấu trường khắc nghiệt mà không phải tân binh nào cũng có thể thích nghi được. Ở Arsenal, Oezil dù vô cùng linh hoạt khi còn trong màu áo Real nhưng cũng phải mất hơn một năm trời để tìm lại đúng khả năng thực sự của “số 10 hay nhất thế giới”. Carlos Tevez cũng từng lúc ẩn lúc hiện trong màu áo Man City để rồi giờ đây đã đầu quân cho Juventus. Chính vì thế, Ronaldo cho dù đã quá quen với bóng đá xứ sở sương mù nhưng để hòa nhập trở lại thì cũng cần phải có thời gian. Trong khi cả Falcao lẫn Di Maria vẫn đang loay hoay thích nghi với môi trường mới thì việc CR7 bị “khớp” là một điều có thể dự đoán được.
Cái giá 140 triệu bảng mà Chủ tịch Perez đưa ra vẫn nằm trong tầm chi trả của M.U, nhưng nếu đánh cược tương lai CLB vào sự tỏa sáng của Ronaldo quả là một nước đi mạo hiểm. Chưa kể việc Ronaldo đã lên tiếng khẳng định tương lai của anh là ở Real Madrid. Có lẽ, HLV Luis van Gaal nên tính đến chuyện củng cố hàng phòng ngự hơn là việc chiêu mộ thêm một siêu sao mới.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















