Man United đã dẫn trước Man City đến 8 điểm khi mà mùa bóng chỉ còn 6 trận đấu, một con số quá thuyết phục và lại càng thuyết phục hơn khi họ là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (78 so với 75 của City), để lọt lưới ít thứ 2 (27 so với 26 cũng của City).
Mọi thứ đang đến rất thuận lợi với Quỷ đỏ. Họ có phong độ cực tốt ở chặng nước rút khi thắng đến 11 sau 12 trận gần nhất. Không chỉ có sự trở lại của Nani cùng Cleverely đúng thời điểm quan trọng, các trụ cột của Man United vẫn giữa được phong độ cao. Wayne Rooney ghi đến 14 bàn trong 15 trận gần nhất, Valencia vẫn là mũi khoan hiệu quả ở cánh phải với 13 đường kiến tạo, 4 bàn thắng kể từ tháng 12. Chưa hết, phải kể đến công lao của lão tướng 37 tuổi Paul Scholes, người đã giúp Quỷ đỏ có đến 34 điểm/36 điểm tối đa kể từ ngày trở lại khi ra sân từ vị trí chính thức.
Trên tất cả, có thể nói thành công của Quỷ đỏ có công đóng góp rất lớn ở hàng thủ. Nếu như ở quá khứ, United có Peter Schmeichel, Steve Bruce và Gary Palliste, gần hơn là Van der Sar, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic thì bây giờ, bộ ba David De Gea, Rio Ferdinand và Jonny Evans tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đội nhà. Nên nhớ, De Gea đã 453 phút giữ sách lưới. Trong suốt 8 trận đấu bộ ba này thi đấu cùng nhau, United đã giành đến 22 trong tổng số 24 điểm tối đa.
Có thể nói De Gea đã vượt qua được sức ép hồi đầu mùa để khẳng định giá trị đích thực của mình. Nói không ngoa, anh xứng đáng được liệt vào top 3 thủ thành xuất sắc nhất Premier League với phong độ ổn định cùng những phản xạ xuất thần. Khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu tại Ewood Park vang lên, HLV thủ môn Eric Steele chính là người đầu tiên chạy ra và ôm chặt lấy De Gea. Còn gì tuyệt hơn khi chính Eric Steele là người đã tin tưởng và kèm cặp De Gea suốt thời gian qua.
Jonny Evans cũng rất đáng khen. Cũng như người đồng đội De Gea, trung vệ người Bắc Ireland từng có khoảng thời gian bị chỉ trích nặng nề nhưng hiện tại, anh đang chứng tỏ mình là một thủ lĩnh thực sự nơi hàng thủ với sự trưởng thành vượt bậc. Evans còn để lại dấu ấn đậm nét với bàn thắng đầu tiên cho CLB ở trận gặp Wolves hay đường chuyền không thể chê cho Rooney lập công.
Còn cái tên Rio Ferdinand là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đã có lúc tưởng như Ferdinand đã hết thời bởi tuổi tác, chấn thương, nhưng đó là lúc anh lại cho thấy đẳng cấp của mình. Ở trung vệ người Anh này vẫn còn đó sự thông mình, điềm tĩnh, lạnh lùng trong cách phòng ngự của người Ý.
Man United đã rất gần với ngôi vô địch lần thứ 20, ngay lúc này, họ đã có thể mỉm cười. Ngày The Red Devils lên ngôi vô địch, mọi người hãy nhớ đến bộ ba De Gea - Ferdinand - Evans, chìa khóa quan trọng giúp Quỷ đỏ khẳng định sự thống trị thực sự của mình tại Premeir League.
Mọi thứ đang đến rất thuận lợi với Quỷ đỏ. Họ có phong độ cực tốt ở chặng nước rút khi thắng đến 11 sau 12 trận gần nhất. Không chỉ có sự trở lại của Nani cùng Cleverely đúng thời điểm quan trọng, các trụ cột của Man United vẫn giữa được phong độ cao. Wayne Rooney ghi đến 14 bàn trong 15 trận gần nhất, Valencia vẫn là mũi khoan hiệu quả ở cánh phải với 13 đường kiến tạo, 4 bàn thắng kể từ tháng 12. Chưa hết, phải kể đến công lao của lão tướng 37 tuổi Paul Scholes, người đã giúp Quỷ đỏ có đến 34 điểm/36 điểm tối đa kể từ ngày trở lại khi ra sân từ vị trí chính thức.
Trên tất cả, có thể nói thành công của Quỷ đỏ có công đóng góp rất lớn ở hàng thủ. Nếu như ở quá khứ, United có Peter Schmeichel, Steve Bruce và Gary Palliste, gần hơn là Van der Sar, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic thì bây giờ, bộ ba David De Gea, Rio Ferdinand và Jonny Evans tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đội nhà. Nên nhớ, De Gea đã 453 phút giữ sách lưới. Trong suốt 8 trận đấu bộ ba này thi đấu cùng nhau, United đã giành đến 22 trong tổng số 24 điểm tối đa.
![]() |
| De Gea, điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ United. Ảnh: Internet. |
Có thể nói De Gea đã vượt qua được sức ép hồi đầu mùa để khẳng định giá trị đích thực của mình. Nói không ngoa, anh xứng đáng được liệt vào top 3 thủ thành xuất sắc nhất Premier League với phong độ ổn định cùng những phản xạ xuất thần. Khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu tại Ewood Park vang lên, HLV thủ môn Eric Steele chính là người đầu tiên chạy ra và ôm chặt lấy De Gea. Còn gì tuyệt hơn khi chính Eric Steele là người đã tin tưởng và kèm cặp De Gea suốt thời gian qua.
Jonny Evans cũng rất đáng khen. Cũng như người đồng đội De Gea, trung vệ người Bắc Ireland từng có khoảng thời gian bị chỉ trích nặng nề nhưng hiện tại, anh đang chứng tỏ mình là một thủ lĩnh thực sự nơi hàng thủ với sự trưởng thành vượt bậc. Evans còn để lại dấu ấn đậm nét với bàn thắng đầu tiên cho CLB ở trận gặp Wolves hay đường chuyền không thể chê cho Rooney lập công.
Còn cái tên Rio Ferdinand là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đã có lúc tưởng như Ferdinand đã hết thời bởi tuổi tác, chấn thương, nhưng đó là lúc anh lại cho thấy đẳng cấp của mình. Ở trung vệ người Anh này vẫn còn đó sự thông mình, điềm tĩnh, lạnh lùng trong cách phòng ngự của người Ý.
Man United đã rất gần với ngôi vô địch lần thứ 20, ngay lúc này, họ đã có thể mỉm cười. Ngày The Red Devils lên ngôi vô địch, mọi người hãy nhớ đến bộ ba De Gea - Ferdinand - Evans, chìa khóa quan trọng giúp Quỷ đỏ khẳng định sự thống trị thực sự của mình tại Premeir League.
Minh Tuấn |
00:00 30/11/-0001














