Nếu phải bán mình…

15:52 Chủ nhật 18/08/2013

Những người hâm mộ bóng đá Anh từng đau lòng khi chứng kiến các CLB tại Premier League lần lượt rơi vào tay những ông chủ nước ngoài. Tuy nhiên, họ nên cảm thấy may mắn nếu đội bóng họ yêu thích thuộc quyền kiểm soát của những người Mỹ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Những gì đang diễn ra tại Anzhi là lời cảnh tỉnh gửi đến các CLB đang nằm trong tay các ông chủ giàu có ở giải Ngoại hạng Anh. Sau khi đầu tư những khoản tiền khổng lồ để mang về những cầu thủ thuộc hạng danh tiếng như Samuel Eto'o, William hay Roberto Carlos nhờ vào sự "chống lưng" của tỷ phú Suleyman Kerimov, Anzhi hiện đang rơi vào trạng thái "rơi tự do" khi nhà tỷ phú người Nga quyết định ngừng đầu tư.

Tỷ phú Suleyman Kerimov. Ảnh: Internet

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Chelsea hay Man City - hai đội bóng đang thuộc về một nhà tỷ phú người Nga và một vị vương gia người Ả-Rập. Một khi sự kiên nhẫn của các nhà tỷ phú này cạn kiệt, họ sẵn sàng "buông tay".

Tuy nhiên, viễn cảnh tối tăm đó có thể không xảy ra với Arsenal, M.U hay Fulham. Những nhà đầu tư người Mỹ luôn được biết đến bởi sự kiên nhẫn. Họ có kế hoạch dài hơi và sẵn sàng đương đầu dẫu CLB chưa đạt được kết quả như ý muốn.

Vì thế, nếu buộc phải "bán mình", các CLB tại Premier League hẳn sẽ vui lòng hơn khi lọt vào tay những nhà kinh doanh đến từ Mỹ quốc.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục