Nếu Milan có đài phun nước Trevi

15:01 Thứ tư 11/09/2013

Nếu ai từng xem qua bộ phim “La Dolce Vita” hay “Three coins in the fountain” chắc hẳn sẽ đều bị ám ảnh bởi hình ảnh rực rỡ tráng lệ của đài phun nước Trevi trong những cảnh quay tại nước Ý. Đài phun nước là nơi gửi gắm tâm tư, ước nguyện của những con người từng đến Rome, trót yêu nơi này mà tung đồng xu xuống đài phun nước để mong một ngày trở lại nơi đây. Với những người ra đi, đài phun nước ấy là niềm hi vọng, nên đôi khi, người ta lại mong rằng, ở đâu đó tại Milan, cũng có một đài phun nước như thế để những người ra đi có thể quay về.

Tung đồng xu cho những tấm lòng mong trở lại

Hôm nay, trên báo lại xuất hiện loạt tin Vịt con Pato cảm thấy hạnh phúc khi rời Milan để trở về quê nhà. Đối với thông tin này hầu hết Milanista đều im lặng. Tất cả hiểu rằng Pato đã tìm được mục tiêu mới – 1 suất trong đội hình Brazil trong mùa World Cup diễn ra chính tại quê hương anh chỉ có thể thành hiện thực nếu anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Milan giờ đây không thể cho anh cơ hội đó, Milan lúc này đã quá chật chội, nhất là vị trí của Pato. Vậy nên, phát biểu của anh không làm phật lòng Milanista, họ thừa hiểu tình cảm của Vịt con dành cho Milan nhiều như thế nào bởi không ít lần anh bày tỏ khát vọng Muốn trở lại San Siro.

Hoàng tử của thành Milan ngày nào đã trở lại... Ảnh: Internet

Một trường hợp khác là Ibrahimovic – kẻ “nhiễu nhương” không ít lần nói xấu CLB cũ, anh sẵn sàng chê trách và nói thẳng là anh ghét bỏ Pep Guardiola trong tự truyện của mình, một kẻ lăn lộn muôn nơi nhưng chẳng một nơi nào có thể chịu đựng được cái tôi quá lớn của một cá tính ấy, nhưng Milan lại là nơi trái tim Ibra neo đậu phần nào. Anh một lòng hướng về Milan mỗi khi Galliani tung tin đồn không đầu không cuối về chuyện đưa ai đó về lại mái nhà cũ. Silva thì không nói nhiều, nhưng cuộc sống bình yên của anh tại PSG không có nghĩa là anh hoàn toàn đã khóa trái lòng mình với Milan. Họ cho anh tiền, họ cho anh danh vọng (PSG đang bộc lộ tham vọng mãnh liệt khi họ ra sức đầu tư), nhưng có lẽ chừng đó vẫn là chưa đủ để thu phục hết con tim Silva, mỗi nhịp đập ấy vẫn không ngừng hướng về nước Ý.

Những con người ra đi, đôi khi chính họ không mong muốn, giống như cái cách Paloschi rời đội bóng, khi tuổi anh đang hứa hẹn rất nhiều rực rỡ ở phía sau. Bao lần Milanista mong anh quay về nhưng rút cuộc, đó vẫn là niềm hi vọng không thể thành hiện thực.

Tung đồng xu cho những người muốn tìm lại Milan trong chính họ

Không nhiều cầu thủ có được sự ưu ái trở lại Milan nhưng không phải ai quay trở lại cũng có thể tìm lại chính họ của những ngày tháng trước. Sheva rời Milan theo tiếng gọi của Premier League, sau đó trở lại San Siro, anh đã không còn là chính mình. Những ngày cuối cùng người ta thấy anh trong màu áo Milan, anh đã phải dự khán trên hàng ghế dự bị, nhìn đồng đội mình thi đấu ánh mắt buồn bã, có lẽ anh đang ước , giá như anh có thể tìm lại Sheva - tìm lại chính mình của những ngày đã qua.

Mùa này, Milan có Matri và Kaka. Họ đã rời Milan theo những cách khác nhau nhưng đều trở lại trong sự mâu thuẫn của hầu hết người hâm mộ. Kaka về - niềm vui xen lẫn nỗi lo lắng, ngườit a e ngại anh sẽ đi theo vết xe đổ của Sheva. Còn Matri, trong ngày Milan đang rộn ràng niềm vui thắng PSV và lọt vào vòng bảng C1, Matri trở lại mái nhà xưa. Mặc cho Conte và Allegri hết lời ca ngợi và tin tưởng anh, các CĐV vẫn nói “No, thank you” trên khắp các khán đài. Họ cần một sự bổ sung cho hàng phòng ngự hơn là một tiền đạo cho hàng công vốn đã chật chội tại San Siro.

Nếu ở Milan có một đài phun nước Trevi…

Nếu thực sự đài phun nước Trevi có thể biến những ước mơ thành hiện thực, thì có lẽ rất nhiều người sẽ mong muốn Milan có một Trevi trong lòng San Siro. Và nếu Milan có một đài phun nước có thể khiến người ra đi quay về thì có lẽ số đồng xu trong đó sẽ nhiều lắm. Những mối tính chưa dứt, những cuộc ra đi đầy nước mắt nhớ thương, ở Milan có quá nhiều cuộc chia ly như vậy. Những đồng xu cho mong đợi của Silva, Paloschi hay Pato, những đồng xu của Kaka, Sheva, thậm chí của cả những Sacchi, Ancelotti hay Albertini từ những ngày xa xưa thuở trước. Họ khao khát tìm thấy mình, họ khao khát tìm lại phong độ để giúp Milan vượt qua cơn bĩ cực.

Nếu Milan có một Fontana di Trevi, những đồng xu sẽ mang ước nguyện của người rời đi, mang tấm chân tình của người ở lại tới thần biển, để vào một ngày kia, những cố nhân của họ sẽ có ngày trở về.

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục