![]() |
"Nếu 1 ngày anh cắt cụt mái tóc đi
Dãy Himalaya coi như sụp đổ
Sóng biển Thái Bình Dương ngàn năm thôi không vỗ
Núi lửa lòng sâu ngùn ngụt phun trào"...
Đó là những câu thơ nói về mái tóc đuôi ngựa của Roberto Baggio. Messi không có mái tóc của Baggio, không có nét hào hoa của vẻ đẹp nước Ý. Không có cơ bắp quần quận giống như Ronaldo. Ở Messi chỉ có tài năng với trái bóng tròn, niềm đam mê được chơi bóng. Được cống hiến tất cả cho Barca, cho cái nơi đã cứu vớt tài năng của anh, đã đưa anh lên đỉnh cao, đưa anh trở thành 1 huyền thoại
Ở Barca, Messi là vua, là số 1, là tâm điểm trong mọi triết lý của đội bóng. Ronaldo, Ronaldinho, Eto’o đã đến đây, đã thành công, đã làm mưa làm gió khắp Châu Âu nhưng không ai được như Messi cả.
Messi đã gắn bó với Barca 10 năm, trải qua 3000 ngày, gần 400 trận đấu. Anh ghi bàn cho Barca hết ngày này qua ngày khác, hết nơi này đến nơi khác. Từ cái lạnh nước Nga cho đến Sansiro đầy nắng và gió. Từ Paris hoa lệ đến Athens đầy bí ẩn. Chẳng có gì ngăn nổi anh kể cả đôi tay của thánh Iker.
Messi rời Barca chẳng khác nào Paul Walker không còn đóng Fast and Furious. Chẳng khác nào cướp biển Caribe không có Jony Deep. Chẳng khác nào Lưu Bị không có Quan Vân Trường trợ giúp. Messi rời Barca giống như cô cô Tiểu Long Nữ rời xa Dương Quá. Giống như Jack Dawson chia lìa Rose Bukater trong chuyện tình buồn Titanic.
Nhưng nếu Messi rời Barca không ai trách anh cả. Chẳng ai bắt anh phải trung thành như Totti ở Roma. Như Paolo Maldini ở Milan. Anh đã cống hiến hết mình cho Barca, đã đem đến quá nhiều vinh quang cho đội bóng. Biết bao nhiêu chiếc cúp của Barca có dấu tay của Messi, có nụ hôn chiến thắng của anh trên đó. Có cả những bước chạy không mệt mỏi, có cả máu và nước mắt. Có mồ hôi của sự khổ luyện, nụ cười của hạnh phúc, có quá nhiều thứ làm người ta nhớ đến anh, nhớ đến Messi.
Messi có thể đi, có thể ở lại chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa nếu có ngày Messi rời Barca, đó sẽ là cái kết buồn của 1 câu chuyện cổ tích. Dãy Himalaya sẽ chẳng thể sụp đổ, sóng biển Thái Bình Dương chẳng thể không dậy sóng. Nhưng với những người yêu mến Barca đó sẽ là ngày trái đất ngừng quay. Ngày mà nước mắt của các Cule đủ để tạo thành 1 con sông.
Ngày Messi đi sẽ không có bất kì 1 tiếng la ó nào dành cho anh, tất cả chỉ có nước mắt đau buồn, tiếc nuối. Rồi sau đó là nụ cười mãn nguyện, cầu chúc anh thành công. Tôi không phải 1 cule nhưng tôi tin những người yêu mến Barca sẽ làm vậy.
(Bạn đọc: Mr. One Two)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















