World Cup 4 năm tổ chức một lần, là nơi hội tụ đủ anh tài bóng đá trên thế giới, nơi các HLV đấu trí trên băng ghế chỉ đạo, nơi các cầu thủ khẳng định mình, nơi các đội bóng thể hiện tinh thần màu cờ sắc áo, không một cầu thủ, HLV hay một đội tuyển nào lại không muốn một lần được tận hưởng cái cảm giác của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, số phận đã đưa đẩy khi để cho hai ngôi sao của làng bóng đá thế giới hiện tại là Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimović phải đối đầu nhau, để phân định xem ai sẽ đặt chân đến Brazil vào hè sang năm, và trong hai trận đấu di và về, Ronaldo đã “sáng” hơn Ibrahimović để giúp Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển.
![]() |
| Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: Internet |
Nói về Ronaldo và Ibrahimović ai xuất sắc hơn ai thì đều đó khó mà trả lời được, mỗi người có một phong cách nổi bật riêng. Ronaldo với những cú sút phạt thần sầu, những pha bức tốc khó lường và những cú đảo bóng đẹp mắt. Còn về phía Ibra, nhưng pha bóng sức mạnh, những cú sút uy lực, những cú sút áp dụng môn võ Teakwondo luôn thu hút mọi ánh nhìn. Họ, ai hơn ai thì đều đó rất khó để ta trả lời.
Worl Cup là một thế giới bóng đá thu nhỏ, nơi đó, người ta có thể thấy tất cả các tinh túy của bóng đá trong 4 năm vừa qua, bàn thắng đẹp, lối chơi, sự máu lửa, scandal và không thiếu là những tình huống gây trãnh cãi. Nếu World Cup không có CR7 tham dự, thì vẫn còn Messi, Neymar, Rooney, Kun Agüero…người hâm mộ sẽ không mất đi những pha đi bóng đẳng cấp, những bàn thắng đẹp, nhưng không có Ibra thì sẽ khác.
Không có anh, người hâm mộ sẽ khó mà chiếm ngưỡng những siêu phẩm kinh điển, những câu phát ngôn “bất cần đời” hay những pha bóng nảy lửa của anh chàng tiền đạo có thân hình hộ pháp này.
2014, Ibra sẽ 33 tuổi, nếu tham dự có thể xem đây là kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, còn với Ronaldo anh mới chỉ 29 tuổi, có nghĩa rằng, ít nhất anh vẫn còn cơ hội tham dự World Cup thêm một lần nữa. Nếu Ibra được tham dự World Cup sang năm, chắc chắn rằng, anh sẽ cống hiến tất cả những tinh túy mà mình có được cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, xem như gửi lời chia tay tới người hâm mộ trên thế giới.
Thật sự, để mà chọn ai sẽ đến Brazil vào năm sau thì thật khó, cả hai anh đều xứng đáng với tấm vé đi tiếp, nhưng vé chỉ dành cho một người, người hâm mộ tiếc nuối : giá như lá thăm may rủi không chọn họ, giá như… Và cuối cùng, Ronaldo đã tỏa sáng và đến Brazil,nhưng nếu được chọn tôi vẫn sẽ chọn Zlatan Ibrahimović.
(Bạn đọc: Phương Phùng Đức)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















