Nếu có thể, xin hãy cắm cờ Milan trên nóc Nou Camp!

08:43 Thứ ba 12/03/2013

Calcio đã qua cái thời làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu. Mặc dù không thể phủ nhận những chiến công vĩ đại của AC Milan năm 2007 hay Inter Milan năm 2010, nhưng đâu đó trong lòng người hâm mộ bóng đá Ý hẳn vẫn nhớ về những thời điểm Milan là "ông kẹ" tại Champions League, hay đêm của những giấc mơ tại Old Trafford, tại Athens thần thánh vả cả Istanbul ác mộng nữa.

Nhưng, mùa giải này là một câu chuyện hoàn toàn khác. "Bà đầm già" thành Turin, Juventus đã trở lại thế độc tôn và đang hướng ra biển lớn. Milan "vĩ đại" có thể đã không còn đáng sợ như 5 năm trước, song với đội hình trẻ trung và khát khao cháy bỏng trước một mùa giải gần như là Anno zero (Năm không, năm bản lề), họ có thể làm nên những chiến tích vĩ đại.

Hẳn từng có người cười khẩy khi lễ bốc thăm vòng 1/8 vừa kết thúc, rằng Milan rồi sẻ thua trước "Dream team" 2012 của Barcelona mất thôi. Thế nhưng khi mà Rossoneri hạ gục Barcelona "thần thánh" 2 bàn không gỡ tại thánh địa San Siro bằng cú sút của những chiến binh Phi châu (Muntari, Boateng), tất cả đã ngỡ ngàng.

Torneremo a conquistare il mondo (Tạm dịch: Trở lại để chinh phục thế giới).  Ảnh: Internet

Nhân đây, xin đừng đánh đồng những chiến thắng liên tiếp của Real Madrid với AC Milan, bởi đoàn quân của Mourinho là "Galacticos 2.0", trong khi Milan là tập hợp của những món hàng hời miễn phí và giá rẻ.

Giữa tuần này là một trận đấu khác hẳn với đêm ở San Siro vì Barcelona luôn là chính mình tại Nou Camp. Không phải ngẫu nhiên mà Barcelona có thể giành 2 cúp C1 trong 4 năm trở lại đây. Với bản lĩnh, họ vẫn có cơ hội lội ngược dòng không tưởng, như cái cách Liverpool và Deportivo đã làm được, hay năm ngoái Arsenal đã suýt thành công nếu Milan không kịp chấn chỉnh đội hình.

Chúng ta cần một trận hòa, một trận thua với cách biệt tối thiểu và xấu nhất là lọt vào vòng trong nhờ luật bàn thắng trên sân khách, song bất cứ Milanista nào cũng hy vọng một chiến thắng cho các học trò của Max Allegri. Vậy chúng ta nên mong đợi vào ai?

Đó là Montolivo, linh hồn của tuyến tiền vệ, "người có thể chuyền xa hơn 5m" còn sót lại ở Milan. Chúng ta cũng có thể trông đợi vào cái duyên của Boateng, những cú sút sấm sét của Muntari và những quả tạt của Niang nữa.

Đó là hàng thủ sợ bóng bổng và những quả đá phạt. Mexes, Zapata, Constant và De Sciglio (Hoặc Abate) vẫn phải chơi quyết liệt, sẵn sàng hy sinh như trận gặp Genoa cuối tuần qua.

Hơn cả, đó là Stephan El Shaarawy. Ghi 19 bàn thắng (16 ở Serie A, 2 ở Champions League, 1 ở Coppa Italy) cho đến thời điểm hiện tại, "Hoàng tử Ai Cập" đang là vua không ngai ở Milan. Ở Nou Camp, anh phải là người đóng đinh lên chiếc hòm chưa kín hẳn trên con đường đến đỉnh Kim Tự Tháp của bóng đá.

Hành trình ở Champions League 2012/2013 của AC Milan sẽ là một cuộc chiến dài và Nou Camp chỉ là một chiến trường trong số đó. Thế nên xin hãy cắm cờ Milan trên nóc Nou Camp, nếu có thể!

(Bạn đọc: Tư Mã Thuận Thiên - ACMilanVN)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục