Tôi biết đến cái tên Lê Công Vinh từ cái thời anh chỉ là dự bị cho Văn Quyến. Khi ấy cái bóng của Văn Quyến quá lớn, mỗi khi anh ấy ra sân, khán giả nhà lại phấn khích, lại reo hò lại sung sướng trước sự tỏa sáng của Cậu Bé Vàng. Chẳng ai quan tâm Lê Công Vinh là ai? Chỉ thấy cái tên luôn nằm trong danh sách dự bị.
Rồi Văn Quyến nhúng chàm bán độ, nội bộ ĐTVN lục đục, LĐBĐ VN đau đầu, NHM bàng hoàng thất vọng, Lê Công Vinh bất ngờ trở thành một người thay thế bất đắc dĩ. Nhiều người bảo rằng Công Vinh may mắn nhưng ít ai biết được để có được thành công, anh đã cần cù và khổ luyện như thế nào? Người ta vẫn hay kể lúc Công Vinh còn tập trong đội trẻ SLNA, buổi tối khi về phòng, anh đã đập đầu vào tường chỉ vì hôm đó tập sai một bài tập. Nhưng anh đã trở thành một người đóng thế quá hoàn hảo. Anh chơi rất xuất sắc, ghi những bàn thắng đẳng cấp và quan trọng và đỉnh điểm là bàn thắng để đời bằng một cú đánh đầu ngược vào lưới Thái Lan giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năn 2008. Công Vinh còn có được một vinh dự lớn khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu tại một giải đấu hàng đầu châu Âu sau bản hợp đồng ngắn hạn với CLB Leixoes SC của Bồ Đào Nha. Anh ghi bàn đóng góp cho CLB, tên anh được nhắc đến trên báo chí nước ngoài. Anh làm cho thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn khi mà bóng đá Đông Nam Á còn là vùng trũng của khu vực. Anh còn được tờ Goal.com bình chọn là một trong những mười cầu thủ đáng xem nhất Châu Á năm 2009 .
![]() |
| Vinh đã có một giải đấu đáng quên tại AFF CUP 2012 Ảnh: Internet |
Anh thi đấu xuất sắc và đóng góp rất nhiều cho các CLB SLNA, T&T Hà Nội, CLB Hà Nội. Anh là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League.
Anh bắt đầu quen với ca sĩ Thủy Tiên, dấn thân vào thế giới showbiz đầy thị phi, điều tất yếu là anh đã trở thành mồi ngon của báo chí. Người ta xầm xì, nói bóng gió về mối quan hệ của anh và Thủy Tiên nào là đánh bóng tên tuổi, nào là tạo scandal, nào là sớm chia tay, nào là Công Vinh đua đòi, mắc bệnh sao... thì giờ đã có câu trả lời. Họ đang yêu nhau rất hạnh phúc và đã có một công chúa nhỏ.
Ngôi sao cũng chỉ là con người, mà đã là con người thì có ai mà không sai lầm. Vụ việc anh vái lạy trọng tài rồi tuyên bố giải nghệ gây sốc, anh đều đã trả giá cho sự bồng bột của mình. Tiếp nối một năm kinh hoàng anh bị chấn thương dây chằng gối, anh phải qua Bồ Đào Nha để mổ với nỗi lo khi nhiều cầu thủ trên thế giới phải từ bỏ sự nghiệp vì chấn thương tương tự. Phẫu thuật thành công, anh trở về Việt Nam đối mặt với những bài tập khắt khe để phục hồi thể lực. Bằng ý chí và nghị lực phi thường anh đã trở lại sân cỏ và lấy lại phong độ của mình, điều mà không phải ai cũng làm được.
ĐTVN thất bại ê chề tại AFF Cup 2012, điều mà nhiều người đã dự đoán trước. Đó là thất bại của một tập thể, của một nền bóng đá nhưng khi mổ xẻ thất bại người ta lại nói nhiều về Công Vinh, soi từng chi tiết nhỏ nhất nào là quần áo sạch, nào là không sút nổi một cú sút, nào là phản ứng khi bị thay ra, nào là ngồi dự bị không chịu mang giày....
Là tiền đạo, lúc nào cũng có 2-3 hậu vệ to cao kèm, bóng thì không có, muốn quần áo lấm lem thì chỉ có cách... ăn vạ. Vào sân 70 phút như thế này, làm tiền đạo mà ít chạm được bóng, ức chế lắm, Công Vinh cũng đã đính chính là khi ấy anh thất vọng về mình chứ không phải phản ứng với BHL. Tôi không bênh Công Vinh, nếu bạn là một tiền đạo, vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ hiểu được cảm giác đó. Trận cuối cùng anh không mang giày khởi động vì anh bị chấn thương.
Sau giải đấu, anh phải gánh chịu búa rìu từ dư luận. Báo chí lên án, săm soi. Mỗi ngày là hàng chục bài viết trên các báo lên án Công Vinh. Họ bới lông tìm vết, săm soi đến từng chi tiết nhỏ nhất chỉ để chứng minh rằng tất cả tại Công Vinh.
Dư luận ném đá, chửi rủa. Các “anh hùng bàn phím” lại được dịp tung hoành.
Các HLV lắc đầu ngao ngán, chê bai nào là “có cho tôi cũng không thèm, Công Vinh đã hết thời.” Mặc dù Công Vinh chưa lên tiếng gì về việc sẽ sang CLB nào.
LĐBĐVN lại bóng gió về cái “danh sách đen”. Khá khen cho cái chiêu này, dư luận đang chất vấn về Liên Đoàn, đùng một cái, mọi nghi vấn được dồn sang cái “danh sách đen” này và người bị nghi ngờ nhiều nhất là Công Vinh. Anh chỉ là con chốt thí. Cái kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” của LĐ thì ai cũng biết.
Đọc những bài báo trong thời gian vừa qua tôi bức xúc lắm. Tôi là một NHM bóng đá, tôi cũng thất vọng về Công Vinh. Nhưng hãy bình tâm xem xét, các bạn có thấy bất công không?
Nhìn lại tất cả công lao của anh đóng góp cho bóng đá nước nhà, từ lúc Văn Quyến bán độ, BĐVN có sản sinh ra được tiền đạo nào giỏi không? Hay tất cả sự kì vọng đều đặt trên vai Công Vinh. Hãy nhìn vào những thành tích mà anh đã làm được cho bóng đá nước nhà, liệu anh có đáng bị lên án và “ném đá” như thế không?
Bây giờ Công Vinh như một hàng thừa trên thị trường và đang đối mặt nguy cơ giã từ sự nghiệp ở cái tuổi 28, cái tuổi chín nhất đời cầu thủ. Dư luận đang hả hê. Đời cầu thủ chua chát quá phải không Công Vinh?
Báo chí nên có cái nhìn suy xét và công bằng hơn. Tôi hi vọng bạn đọc sẽ bình tâm lại, để nhìn nhận vấn đề một cách công tâm.
Xin đừng lấy thất bại của một tập thể đổ hết cho một cá nhân, xin đừng thấy người ta “chém” thì mình phải “ném”.
(Bạn đọc: Ngọc Bích)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















