Nén đau, Wilshere vẫn lên tuyển

15:56 Thứ ba 03/09/2013

Một vết thương của Jack Wilshere, hai cái thở dài não nuột: Không chỉ mình Wenger rầu rĩ mà cả HLV tuyển Anh, Hodgson cũng bất an. Nhưng may sao, báo cáo từ đội ngũ y tế cho thấy tiền vệ thuộc biên chế Arsenal vẫn đủ khả năng chiến đấu cho Tam sư trong giai đoạn then chốt.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Vòng đấu tồi tệ với những trận kịch chiến căng thẳng của Premier League đã cướp đi một loạt trụ cột của tuyển Anh. Khả năng hồi phục của Wayne Rooney là rất thấp với vết đau ở đầu, Glen Johnson và Phil Jones cũng khó lòng kịp góp mặt còn tình hình thương tật của Daniel Sturridge ra sao vẫn chưa có báo cáo cụ thể. Ngay lập tức LĐBĐ Anh phải triệu tập Steven Caulker lên thay thế.

Wilshere chấn thương vẫn phải lên tuyển

Trong đám mây mù ấy, Jack Wilshere trở thành điểm tựa tinh thần cho bầy sư tử dưới trướng Roy Hodgson. Tiền vệ đang có phong độ cực tốt của Arsenal chỉ bị một vết đau dạ dày không quá nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh mỗi cuộc đấu là một trận chung kết, người Anh cần có đội hình mạnh nhất hòng giành vé đi Brazil vào năm sau và Wilshere là một trong những nhân tố quan trọng. Trong trận derby Bắc London vừa qua, HLV Wenger buộc phải rút Wilshere ra ngay trong hiệp 1 và có lẽ quyết định không bắt tiền vệ mới 21 tuổi nhưng đã có tiền sử chấn thương “hoành tráng” này cày ải thêm đã giúp anh tránh được một chấn thương nặng hơn dự kiến.

Như vậy Jack Wilshere vẫn sẽ có tên trong thành phần ĐT Anh tham dự 2 trận quan trọng với Moldova (7/9) và đặc biệt là chuyến hành quân bão táp đến xứ Ukraine xa xôi (11/9) tại vòng loại World Cup 2014. Nếu lỡ không may trong ngày về, vết đau của Wilshere lại tái phát khiến Arsenal bị virus FIFA tàn phá thì quả thực đội bóng này không biết sẽ xoay sở ra sao.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục