Mùa bóng 2017/18, trước giai đoạn Giáng sinh Manchester City vẫn đang hiên ngang ngự trị trên BXH khi hơn đội xếp ở vị trí thứ hai là Manchester United - khi ấy còn được dẫn dắt bởi Mourinho - tới 11 điểm. Với Liverpool, The Citizens thậm chí bỏ xa đối thủ tới 18 điểm. Còn City hiện tại dù đá nhiều hơn một trận thế nhưng vẫn kém hơn chính City trong quá khứ tới 8 điểm.
Hàng thủ gặp vấn đề - lời than phiền của Mourinho khi còn tại vị ở Old Trafford lại đang rất đúng với tình hình tại Etihad lúc này. Ngay trong trận đấu với Leicester ngày hôm qua, tưởng như với bàn thắng sớm của Bernado Silva sau đường kiến tạo của Sergio Aguero, một kết cục thảm bại đã được định sẵn cho Bầy cáo. Thế nhưng không, những sai lầm tai hại nơi hàng phòng ngự đã khiến Man City tự biến mình thành "miếng mồi ngon" được "xào nấu" trên chảo lửa King Power.

City đã phải chịu trận thua thứ hai liên tiếp sau thất bại trên King Power.
Thất vọng, đó là tất cả những gì người ta cảm nhận về bộ mặt của các vị khách trong suốt 90 phút vừa qua. Với một CLB sở hữu lối chơi thiên về kiểm soát thế trận như Man City, việc các cầu thủ áp sát để cướp lại bóng thật nhanh mỗi khi để mất bóng chính là điều cực kỳ quan trọng.
Dẫu vậy ngày hôm qua, chỉ tính riêng nhiệm vụ này thì các cầu thủ áo xanh khó có thể nói là đã hoàn thành trọn vẹn. Đúng là các học trò của Pep như thường lệ vẫn có tỉ lệ cầm bóng vượt trội (66%), thế nhưng vấn đề là họ lại chơi "nhiệt" một cách thái quá dẫn đến nhiều tình huống phạm lỗi không đáng có mà điển hình là tấm thẻ đỏ của Fabian Delph.
Ấy nhưng trong những tình huống cần đến sự máu lửa, thì những cái bóng áo xanh lại không có được sự quyết đoán cần thiết dẫn tới việc Leicester City tạo ra được những sự uy hiếp đáng kể về phía khung thành của thủ môn Ederson. Và một trong số đó chính là cú đánh đầu gỡ hòa trong tư thế không người kèm của Marc Albrighton sau pha treo bóng ở tình thế cũng thoải mái chẳng kém từ Jamie Vardy.

Gương mặt bất lực của Aguero cũng chính là bộ mặt của Man City lúc này.
"Trong một vài chi tiết ở mùa giải năm nay, Man City đang làm tốt hơn mùa trước. Chúng tôi có nhiều lựa chọn thay thế trong khâu phòng thủ và vững chắc hơn khi chơi lùi sâu". Đó là những gì HLV Pep Guardiola đã phát biểu hôm thứ ba vừa qua. Thế nhưng đây hẳn chỉ là những lời mang tính trấn an các CĐV của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha mà thôi khi mà lúc này, Manchester City đã chính thức không còn là "ông vua" của giai đoạn lượt đi sau khi để cho Liverpool bỏ xa với khoảng cách 6 điểm.
Nếu như những sự thay đổi trên chỉ thuần túy do sự vươn lên mạnh mẽ từ phía The Kops thì không có gì đáng nói. Thế nhưng sự thật là việc đoàn quân của Jurgen Klopp đang xây chắc ngôi đầu tại Premier League có công rất lớn từ sự sa sút của chính thầy trò Pep Guardiola.