![]() |
Ở ngày hội bóng đá trên đất Ukraine/Ba Lan, đội bóng của Nasri nằm chung bảng D với Anh, chủ nhà Ukraine và Thụy Điển. Ngay trận mở màn, họ đã phải so tài với đối thủ lớn nhất. Từ nay đến thời điểm đấy (11/6), Pháp còn 2 trận giao hữu với Serbia (31/5) và Estonia (5/6). Trước đó, họ đã thắng Iceland 3-2 dù bị thua trước 2 bàn trong hiệp 1.
“Nhiều thời điểm chúng tôi bị đối phương tận dụng những khoảng trống ở hàng tiền vệ để ghi bàn, giống như trận gặp Iceland mới đây”, Nasri phát biểu. “Nếu Iceland là Anh, Pháp có lẽ khó lòng tạo ra một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như thế và thậm chí còn phải nhận thất bại.
“Tuyến giữa là tuyến quan trọng nhất đối với mọi đội bóng. Nếu tuyến này không thi đấu tốt, lối chơi của Pháp sẽ mất đi sự cân bằng và thật khó để lên ngôi vô địch tại EURO 2012”.
Mặt khác, Nasri nghĩ rằng việc thắng ngược Iceland cho thấy Pháp có một tinh thần chiến đấu cực tốt. “Chúng tôi đã có một khởi đầu tồi tệ”, tiền vệ của Man City nói thêm. “Nhưng sau đó, toàn đội xốc lại tinh thần để chơi hay hơn trong hiệp 2.
“Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Ngay cả khi bị dẫn 0-3 thì Pháp vẫn đủ sức thắng lại 4-3. Đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng chiến thắng có ý nghĩa rất quan trọng đối với Pháp. Nó giúp tâm lí của chúng tôi thoải mái và cảm thấy tự tin hơn trước khi bước vào tranh tài ở EURO 2012.
“Hy vọng Pháp sẽ tiếp tục thắng Serbia và Estonia trong các trận giao hữu còn lại”.















