Napoli không giữ được lợi thế: Tiên trách kỷ hậu trách nhân

08:50 Thứ sáu 08/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Phát biểu ngay sau trận hòa 1-1 trước Dnipro, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis đã nổi trận lôi đình với những lời chỉ trích nhắm thẳng vào UEFA. Tuy nhiên có lẽ ông De Laurentiis cũng nên nhìn lại đội bóng của mình trước khi chỉ trích người khác.

Sáng nay trong trận bán kết lượt đi tại Europa League, Napoli đã đánh mất lợi thế dẫn bàn của mình khi để cho Yevhen Seleznyov gỡ hòa và ấn định tỷ số ở phút thứ 81 của trận đấu. Đó là một bàn thắng vô cùng quan trọng đối với Dnipro, vì trong trận lượt về diễn ra vào tuần sau, họ sẽ chỉ cần có được 1 trận hòa không bàn thắng là đã có thể điền tên mình vào chung kết.

Phát biểu sau trận đấu này, chủ tịch De Laurentiis đã không giấu được sự tức giận của mình, đặc biệt khi ông cho rằng Dnipro đang nhận được sự hậu thuẫn từ phía UEFA, khi khẳng định bàn thắng mà Seleznyov ghi được là tình huống việt vị. Nếu xem lại tình huống quay chậm, thì có lẽ ông De Laurentiis cũng hoàn toàn có lý của mình.

Tuy nhiên, trước khi đổ lỗi cho người khác, thì có lẽ De Laurentiis cũng nên xem lại đội bóng của mình. Thực tế trong trận đấu này, Napoli đã chơi áp đảo hoàn toàn so với Dnipro, và họ cũng đã tạo ra được vô số những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của đội bạn.

Tuy nhiên, trong suốt 90 phút thi đấu, tất cả những gì mà Napoli làm được đó chỉ là một bàn thắng của David Lopez, còn lại là một sự phung phí cơ hội vô cùng đáng trách.   

Hãy tưởng tượng nếu Napoli có thể chỉnh chu hơn trong các pha dứt điểm của mình, thì "đáng ra Napoli đã phải thắng 3-0" - theo phát biểu của Marek Hamšík. Và vậy thì còn lý do gì họ còn bận tâm đến bàn thắng của Seleznyov.

Tóm lại trận hòa này thực tế lỗi phần lớn từ chính các cầu thủ Napoli, và những phát biểu của chủ tịch De Laurentiis sau trận đấu chỉ là một hành động chống chế và bao che cho màn trình diễn đáng thất vọng của đội bóng của mình.

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục