Napoli đã trải qua một mùa hè không hề yên ả khi những ngôi sao lần lượt rũ áo ra đi, từ Gargano đến Lavezzi. Điều này khiến giới chuyên môn quan ngại về sự suy yếu của thầy trò Walter Mazzarri. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra hết sức êm đẹp khi không hề có bất kì biến cố nào xảy ra. Họ vẫn đang thắng và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
6 vòng đấu, 16 điểm, thắng đến 5 trận và chỉ duy nhất một lần bị chia điểm tại Angelo Massimino trước Catania ở vòng 4. Napoli đang sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 12 bàn và họ cũng là đội bị thủng lưới ít nhất cho đến thời điểm này khi De Sanctis mới chỉ 2 lần vào lưới nhặt bóng.
![]() |
| Napoli đang có sự khởi đầu hết sức ấn tượng (Ảnh:Internet) |
Walter Mazzarri vẫn giữ được những nét tinh túy trong lối chơi bằng triết lí tấn công điên dại, khi thì 4-3-3, khi thì 3-5-2, nhưng tựu trung lại vẫn là một Napoli phóng khoáng và đẹp mắt, dù cho đôi khi họ phải trả giá rất đắt cho chính sự phiêu lưu và mơ mộng với cái chất vị nghệ thuật mà mình theo đuổi.
Sự ra đi của Gargano hay Lavezzi thực sự chỉ để lại nỗi nuối tiếc nơi các tifosi đội bóng, chứ xét về chuyên môn đơn thuần, Napoli vẫn có thể sống khỏe dù thiếu vắng những con người ấy. Không Lavezzi thì đã có Pandev, Insigne thay thế. Không Gargano thì đã có Dzemaili, Inler sẵn sàng xung trận. Nhìn chung, Napoli vẫn giữ được bộ khung ổn định, một đội hình chất lượng dù có thời điểm họ bị đặt dấu hỏi về tham vọng và tương lai của mình.
Hàng công của Napoli vẫn đang hoạt động hiệu quả, tuyến giữa cũng đang chơi ổn định với sự chắc chắn và điều tiết nhịp độ trận đấu khá tốt, trong khi phòng tuyến yếu nhất của họ ở những mùa bóng vừa qua là hàng thủ ngày càng được củng cố hơn. Đó là những dấu hiệu tích cực mà Napoli đang thể hiện nhằm hướng đến sự mới mẻ và chắc chắn hơn nữa về chuyên môn.
Tương lai nào cho Napoli?
Napoli đang có sự khởi đầu mùa bóng theo cách ấn tượng nhất có thể. Họ cho thấy sự trưởng thành hơn về chuyên môn cũng như bản lĩnh trận mạc. Tuy nhiên, phía trước Napoli là một lịch thi đấu dày đặc với những trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn.
Thách thức là vậy nhưng những kết quả rất đáng khích lệ từ đầu mùa bóng cũng mang đến ít nhiều sự tự tin cho Napoli. Tuy nhiên, mùa bóng vẫn còn rất dài, Napoli còn phải chiến đấu ở nhiều đấu trường, do đó họ cần phải hoàn thiện mình hơn nữa. Những niềm hi vọng của Napoli vẫn đang thể hiện một phong độ ổn định: Lavezzi vẫn cho thấy bản năng sát thủ của mình, Hamsik vẫn thể hiện đẳng cấp với khả năng phát động tấn công hiệu quả, Pandev thì cho thấy cái duyên ghi bàn cũng như hoàn toàn có thể thay thế xứng đáng Lavezzi về lâu về dài, và còn nhiều nét chấm phá khác nữa.
Napoli vốn được xem là đội bóng sớm nắng chiều mưa, có thể thắng tưng bừng rồi thua tơi tả ngay sau đó. Họ cũng chưa bao giờ được đánh giá cao về độ ổn định trong lối chơi, điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, dù về bản chất, Napoli vẫn được xem là đội có sức vóc và tiềm năng lớn. Như những ngọn núi lửa Vesuvio, Napoli đôi khi thật đẹp và có thể tuôn trào mạnh mẽ bất kì lúc nào khi niềm đam mê được kích thích. Đã 22 năm trôi qua kể từ thời Diego Maradona, Napoli và tất thảy người dân Naples vẫn khát khao tìm lại vinh quang xưa với chiếc khiên ba màu scudetto, thứ đã ngủ yên trong tiềm thức họ quá lâu rồi. Nhưng đừng nhắc đến điều đó bây giờ, cứ để Napoli chiến đấu và chiến thắng như hiện tại. Cho hôm nay hay hơn hôm qua…
(Bạn đọc: Xuyến Chi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















