Napoli chưa "màng" mua sắm: Tham vọng là thế sao?

13:12 Chủ nhật 08/07/2012

Kì tích lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất Champions League mùa trước những tưởng sẽ là động lực cho Napoli cải tổ mạnh mẽ hơn để hiện thực hóa những ước mơ trong mùa giải này, nhưng cho đến hiện tại, những động thái từ đội bóng của Mazzarri lại hoàn toàn trái ngược với một loạt các tuyên bố mạnh miệng ban đầu.

Sau khi hoàn tất hợp đồng bán Lavezzi cho PSG, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis phát biểu trước báo giới: “Tôi không nghĩ bóng đá Italia đang khủng hoảng. Tôi vẫn ở đây, làm những gì tốt nhất cho Napoli để đội bóng giành được mọi thứ”.

Phải, “những gì tốt nhất” mà De Laurentiis nói đến ở đây chính là việc bán đi một trong những ngôi sao sáng nhất của đội bóng, tự tay chặt bỏ một “mũi đinh” trong “chiếc đinh ba” Ca-Ha-La đã khuynh đảo cả châu Âu mùa trước. Sự yên ắng và hời hợt của Napoli trong quá trình làm mới mình ở kì chuyển nhượng năm nay, ít nhất cho tới thời điểm này, khiến tất cả có quyền nghi ngờ động lực và tham vọng của họ, đối nghịch với những lời nói có cánh từ De Laurentiis.

Chủ tịch De Laurentiis của Napoli đang nghĩ gì? - Ảnh: Getty

Tầm quan trọng của Lavezzi trong lối chơi của Napoli là quá rõ ràng sau 4 năm anh thi đấu, trưởng thành trong màu áo xanh. Dù không ghi nhiều bàn thắng, sự xông xáo, nền tảng thể lực tuyệt vời, khả năng đi bóng siêu hạng của anh vẫn luôn giúp Napoli thi đấu uyển chuyển và tạo được những đột biến trong thời điểm cần thiết. Bán anh, Napoli đã có tiền, rất nhiều, những 30 triệu euro trong két, nhưng họ đã tái đầu tư như thế nào? Câu trả lời: không gì cả. Ngoài 7,5 triệu euro “đập” vào một thỏa thuận mua đứt Pandev từ Inter, Napoli vẫn chưa chi một cắc. Nó trái hẳn với thời điểm này năm ngoái, khi họ đã có cả tá bản hợp đồng khác nhau, tiêu biểu nhất là thương vụ mua Inler từ Udinese trong một lễ ra mắt rầm rộ, và cả vụ mua đứt Cavani từ Palermo. Tổng chi của Napoli mùa hè năm ngoái là hơn 61 triệu euro, con số khác xa với những gì đang diễn ra lúc này.

Chuyển nhượng ở Napoli

Đến: Insigne (Pescara), Rinaudo (Novara), Santana (Cesena), Vitale (Bologna) - đều là hết hạn mượn trở về.

Đi: Lavezzi (PSG), Colombo & Grava (hết hạn hợp đồng).

Mục tiêu: Gamberini & Behrami (Fiorentina), Miranda (Atl Madrid), Benatia, Armero & Cuadrado (Udinese), Cissokho (Lyon).

Bây giờ, ngay cả việc giữ chân Cavani cũng không phải đơn giản với Napoli. Dù họ đã cố gắng dung hòa giữa nguyện vọng nâng lương của anh (đồng ý trả 4 triệu euro/năm, trong khi yêu cầu ban đầu của Cavani là 5 triệu euro/năm), thì mọi thứ vẫn chưa thể thu xếp ổn thỏa. Tham vọng của đội bóng là một dấu hỏi, không được dự Champions League, lương chưa thể nói là cao, trong khi chiếc “vòi bạch tuộc” từ Real Madrid của Mourinho đã với sang cùng biết bao hứa hẹn một tương lai sáng lạn hơn, không có gì đảm bảo Cavani sẽ gật đầu. Thực tế, buổi thương lượng hợp đồng hôm qua đã thất bại. De Laurentiis đã căng thẳng đến mức mắng các phóng viên là “một lũ nông dân của nền bóng đá Italia”. Ông đang phải trả giá vì sự thiếu định hướng ngay từ ban đầu, khiến Napoli bị động.

Mất Lavezzi, “hút máu” Udinese?

Trong một diễn biến khác, tờ Il Mattino hôm qua tiết lộ, Napoli gần như đã có được bộ đôi Pablo Armero và Juan Cuadrado từ Udinese. Thậm chí, đội bóng của Walter Mazzarri sẽ ra mắt bộ đôi này ngay ngày mai.

Theo đó, Napoli sẽ có cả Armero và Cuadrado theo một thỏa thuận đồng sở hữu trị giá khoảng 10 triệu euro. Việc có được bộ đôi người Colombia này có thể coi là để bù đắp sự ra đi của Lavezzi, và dù cho tài năng của cả hai không thể sánh được với cầu thủ người Argentina, thì đó cũng là những bản hợp đồng không quá tệ. Khi Dossena có thể rời đội, sự có mặt của Armero sẽ giảm bớt những nỗi lo cho Mazzarri, trong khi người đồng hương Cuadrado của anh (cũng thuận chân trái, cũng chơi tiền vệ trái và đá được cả tiền đạo) là một phát hiện thú vị ở mùa giải trước khi chơi cho Lecce theo dạng cho mượn từ Udinese.

Nhịp sống Calcio

+ Juventus sẽ bán đứt tiền vệ Felipe Melo cho Galatasaray, sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận mức phí 8 triệu euro. Tiền vệ Eljero Elia cũng sẽ rời Juventus để trở lại Bundesliga, đầu quân cho CLB Werder Bremen.

+ Đội trưởng huyền thoại Javier Zanetti của Inter cho biết anh không chắc chắn đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh ở đội bóng áo sọc xanh-đen: "Theo hợp đồng thì đây sẽ là mùa cuối cùng của tôi với Inter, nhưng tôi sẽ cân nhắc tùy theo tình hình sức khỏe và tinh thần".

+ HLV Andrea Stramaccioni khẳng định ông sẽ không ngăn cản các kế hoạch bán người của Inter nếu đội bóng thấy cần thiết: "Không cầu thủ Inter nào là không thể bán, kể cả Sneijder. Về mặt chuyên môn, cậu ấy là không thể thay thế, nhưng đây là thời buổi bóng đá bị phụ thuộc nhiều vào khía cạnh tài chính".

+ Hậu vệ phải Facundo Roncaglia khẳng định sẽ có mặt ở Italia tuần tới để ký hợp đồng thi đấu cho Fiorentina theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 25 tuổi người Argentina này vừa rời Boca Juniors sau 3 mùa giải bị đem cho Espanyol rồi Estudiantes mượn.

+ Hợp đồng của thủ môn Samir Handanovic có điều khoản về mức thưởng nếu anh này cản phá được những quả penalty. Handanovic nổi tiếng là chuyên gia bắt phạt đền, khi anh chặn được tới 14 trong 39 cú sút penalty trong những năm khoác áo Udinese.

+ Theo phán quyết mới nhất của vụ điều tra bê bối dàn xếp tỷ số Calcioscommesse, CLB Pescara sẽ không bị trừ điểm ở Serie A mùa này. Thay vì mức phạt trừ 2 điểm, họ sẽ chỉ phải nộp 30.000 euro.
Đỗ Hiếu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục