Ừ thì chỉ là mộng mơ thôi, vì họ chưa (hoặc không dám) nghĩ đến chức vô địch sau hơn 2 thập kỉ. Bởi lẽ họ sợ nói trước sẽ bước không qua. Nhưng tất cả đều nhận thấy rõ mồn một những biến chuyển ở đội bóng này, từ con người đến lối chơi, khoa học và ổn định hơn. Sự thật là như thế. Không gì có thể chối bỏ được.
![]() |
| Hamsik chính là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh của một Napoli chiến thắng. Ảnh: Internet |
Một Napoli chiến thắng đã trở thành một điều gì đó xa xỉ với các CĐV của họ từ quá lâu rồi. Napoli đã không còn là chính họ, nhạt nhòa theo năm tháng, khi mà những ký ức đã phủ lên một màu xám xịt. Những tưởng nỗi đau sẽ lại thêm dài, nỗi u hoài sẽ lại nhân thêm. Nhưng rồi, mọi thứ đã lay chuyển rất nhanh ở mùa bóng năm nay. Napoli đã trở lại, tái hiện hình ảnh hào hùng của một quá khứ chưa xa, làm những con tim yêu mến họ lại rung lên bần bật vì sung sướng.
Napoli không còn Maradona của những năm 90 nhưng hình ảnh của “cậu bé vàng” một thủa ấy lại như hiện thân vào trong hình hài của những Hamsik hay Cavani bây giờ. Họ có thể chưa mang cá tính quá đặc biệt như Maradona, nhưng niềm đam mê, sự hào hứng luôn có thừa khi xung trận và luôn khiến cầu trường bùng nổ, làm sống dậy những giây phút lịch sử của cái thủa còn bóng dáng “El Diego”. Và Napoli của ngày ấy và bây giờ vẫn thế, luôn mạnh mẽ, điên cuồng nhưng không kém phần lãng mạn.
Mùa này, đội bóng của Walter Mazzarri đã cải thiện được lối chơi, bớt đi sự cảm tính, thay vào đó là sự khoa học, chắc chắn. Napoli đã ghi được 45 bàn thắng sau 23 vòng đấu và để lọt lưới 20 bàn. Một Napoli tươi mới đã thổi vào Calcio một sức sống rạng ngời. Một Napoli rực lửa, luôn bừng sáng, luôn nổi những cơn điên bằng thứ bóng đá đầy cảm xúc. Họ cũng chính là đại diện tiêu biểu của thế lực lăm le lật đổ sự thống trị của Juventus.
Chẳng ai đánh thuế giấc mơ bao giờ cả. Napoli đang đi trên con đường mang tên “ước mơ” và nếu muốn đi đến cuối con đường ấy thì nhất định họ phải dám mơ, dám chiến đấu cho giấc mơ của mình. Scudetto chỉ thực sự xa xỉ và diệu vợi với Napoli nếu như họ cho rằng đó là chướng ngại không thể vượt qua, một rào cản ngăn chia giữa ước vọng xa xôi và hiện thực cuộc đời. Không bao giờ nói không bao giờ. Napoli đang đi đúng con đường mà thánh Diego đã đi cách đây hơn 2 thập kỉ. Cứ tin rằng, đi rồi sẽ đến, Napoli!
(Bạn đọc: Tiểu My)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















