Napoli - Nỗi đau người Ý

07:38 Thứ sáu 29/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đối với người Ý, để chấp nhận một sự thật chỉ có 2 đại diện được thi đấu ở Champions League quả thật không dễ dàng. Napoli đã đi theo vết xe đổ của Udinese những năm trước và họ càng làm cho các Tifosi thất vọng não nề hơn khi thất bại đầy cay đắng và tủi nhục tại xứ Basque trước một Bilbao 16 năm trời không biết đến mùi vị của giải đấu số 1 châu Âu.

Nếu so sánh về kinh nghiệm, đẳng cấp hay các ngôi sao có trong đội hình thì thầy trò Rafael Benitez tỏ ra vượt trội nhưng tại sao họ vẫn thất bại, lại là một tỉ số cách biệt trên đất Tây Ban Nha. Họ đã thua liên tiếp 3 bàn trong 12 phút từ phút thứ 60 cho đến 72 trước sự ngỡ ngàng của những ai theo dõi trận đấu. Một lần nữa người hâm mộ lại tiếc nuối vì vị trí thứ 3 ở Serie A mùa giải năm ngoái đã thuộc về Napoli mà không phải là Milan hay Inter. Dù cả hai đại gia thành Milan đã suy yếu đi nhiều nhưng ở đấu trường Champions League họ vẫn luôn được trọng vọng hơn hẳn so với Napoli.

Bóng đá Italia đã cho thấy sự tụt dốc nghiêm trọng và phơi bày hết những yếu kém sau thất bại của Napoli.

Đội bóng thành Naples chỉ làm cho người hâm mộ nghĩ về một Udinese hay Sampdoria luôn là nỗi đau của người Ý. Ấy vậy mà những năm trước khi Serie A còn 3 suất vào thẳng vòng bảng thì không một ai muốn vị trí thứ 4 lại thuộc về Udinese hay Sampdoria cả vì cứ đá play-off là họ lại thất bại. Giờ đây người Ý chỉ còn biết tự trách mình khi chỉ còn 2 đại diện còn lại là Juventus và AS Roma ở vòng bảng Champions League.

Juventus dưới bàn tay Conte vẫn như một kẻ học việc khi bước ra trời Âu nhưng khi Conte đã ra đi, Allegri lên thay thế thì mọi việc chưa có chiều hướng gì sáng sủa hơn, khả năng họ tiến xa là rất thấp trong khi đó As Roma cũng không khá hơn khi họ vừa kịp bán đi trung vệ trụ cột Benattia sang Bayern Munich để mang về một Manolas vô danh từ Hi Lạp, có lẽ vượt qua vòng bảng đã là mục tiêu tối thượng của Giallorossi.

Bóng đá Italia đã cho thấy sự tụt dốc nghiêm trọng và phơi bày hết những yếu kém sau thất bại của Napoli. Sau một mùa giải làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng với hàng loạt cái tên sáng giá như Higuain, Calejon, Albiol chỉ mang về một chiếc Coppa Italia an ủi thì có lẽ ông trùm điện ảnh Aurelio De Laurentiis đã chùn chân khi bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội bóng thành Naples lại là Michu - được mượn từ một Swansea nhỏ bé ở Premier League.

Có lẽ Napoli đã đạt đến điểm cực hạn của mình, khi mà đấu trường Champions League đã nằm ngoài tầm với thì Europa League có vẻ phù hợp hơn với họ. Nước Ý sẽ có 4 đại diện ở giải đấu này khi Inter đã 99% có mặt tại vòng bảng sau khi đã có chiến thắng 3 - 0 ở lượt đi trên sân khách trước nhược tiểu Stjarnan của Iceland. Fiorentina và Torino sẽ là 2 đại diện còn lại nhưng một nghịch lý từ những năm gần đây, các đội bóng Italia không hề xem trọng đấu trường thứ yếu này. Việc đã bị Bồ Đào Nha vượt mặt trên bảng xếp hạng 5 năm của Uefa, nếu các đại diện tham dự Europa League không thi đấu hết mình cho đấu trường này thì sớm muộn cũng bị cả Pháp vượt mặt khi PSG, Monaco hay Lille đang ngày càng vững mạnh bên cạnh những thế lực cũ như Marseille, Lyon.

Một nền bóng đá đã suy kiệt đến tận cùng, những khán đài trống vắng khi khán giả thích ngồi trước tivi hơn. Các đội bóng danh giá hàng đầu giờ chỉ có tiếng mà không có miếng, có chăng thứ mà Serie A không bao giờ mất đi chính là tình yêu với đội bóng con cưng của mình của những Tifosi gạo cội. Họ vẫn dõi theo và cháy hết mình với trái bóng lăn trên đất nước hình chiếc Ủng dù những năm tháng hoàng kim đã đi xa và chưa hẹn ngày trở lại.

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục