Nani xứng đáng nhận thẻ đỏ!

16:41 Thứ năm 07/03/2013

Trận đấu giữa M.U và Real Madrid đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi với chiếc thẻ đỏ không đáng của Nani khiến các fan Quỷ đỏ sục sôi lên án trọng tài người Thổ. Đã có nhiều bình luận trái chiều nhưng nếu xét kỹ diễn biến tình huống và tâm lý người trong cuộc, thẻ đỏ của Nani hoàn toàn xác đáng.

Luật FIFA rất nghiêm khắc với những pha bóng mang tính triệt hạ. Pha vào bóng dù vô tình hay cố ý mà gây chấn thương cho đối thủ thì thẻ đỏ là sự trừng phạt xứng đáng. Còn nhớ trận derby giữa M.U và M.C năm nào, pha chuồi bóng hoàn toàn trúng bóng của Kompany, chỉ là anh có hơi cao chân, nhưng anh vẫn nhận thẻ đỏ. Các fan M.U lúc đó cho rằng nếu cầu thủ của họ không nhảy lên chắc đã gãy chân dù thực tế chẳng hề có va chạm. Trong tình huống của Nani là một va chạm khá mạnh và nếu đúng chỗ hiểm, nạn nhân của cú đạp chắc sẽ dính một chấn thương rất nặng.

Nani xứng đáng nhận thẻ đỏ. Ảnh: Internet.

Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần pha bóng này. Nani đầu nhìn về hướng bóng nhưng vẫn cắm cổ chạy về phía trước đưa chân đỡ bóng và vô tình chạm phải đối phương. Có thật là vô tình không? Roy Keane rất có lý khi phát biểu anh không thể chạy hơn 20m rồi đưa chân ra như thế vì sân bóng có đến 22 người, hành vi đó chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Nani là cầu thủ chuyên nghiệp, anh phải biết rõ pha đưa thẳng chân với chiếc giày đầy đinh gây đau đớn thế nào, nạn nhân của anh chắc phải bầm tím hết cả bụng. Chưa kể, không ai chạy thẳng về phía trước mà chỉ ngoái nhìn về phía sau. Bạn đi trên phố dù phải quan tâm đến cái gì đó sau lưng thì bạn vẫn phải dành một mắt cho hướng trước mặt để tránh va đụng. Chắc chắn Nani có liếc mắt về phía trước và chắc chắn anh phải cảm nhận có cầu thủ đối phương đang lao tới tranh banh. Dù quyết liệt tới đâu cũng phải có ý thức tránh va chạm. Anh ta ham bóng và chẳng cần quan tâm có làm ai đau hay không.

Bản thân Nani biết rõ một pha va chạm không cố ý cùng lắm bị một thẻ vàng, và anh cố tình đưa chân tranh bóng quyết liệt hòng triệt hạ đối phương. Động tác tỳ thêm lực đã minh chứng điều đó. Trong pha theo bóng như thế, cầu thủ thường có 2 lựa chọn khống chế bóng: Một là dùng lòng bàn chân chặn bóng, sau đó dừng tốc độ để điều khiển bóng, hai là dùng mu bàn chân khẽ chạm bóng rồi hạ chân xuống để tránh bóng nảy theo lực. Trong cả hai lựa chọn đó không có động tác là đẩy chân tới thêm một lực như Nani đã làm. Có thể pha va chạm khiến Nani ngã ra sau nhưng cú ngã đó là vô hại, nếu không có ý xấu bạn hoàn toàn có thể hãm lực chân và chấp nhận ngã, chứ không phải do mất trụ rồi tìm cách... trụ trên người đối thủ như thế. Một cú xượt gầm giày đầy đinh có thể gây xước nghiêm trọng. Rõ ràng đó là một pha tiểu xảo đầy toan tính, lợi dụng pha tranh bóng tưởng chừng như vô ý hòng triệt hạ đối thủ, hy vọng chỉ lĩnh thẻ vàng

Lẽ thường, khi một người chân chính vô tình gây ra lỗi, làm đau người khác, anh ta sẽ cảm thấy áy náy và quan tâm xem nạn nhân của mình như thế nào. Nhưng Nani thì không. Anh không quan tâm đến nạn nhân của mình mà lại ôm mặt ăn vạ rất lâu, cứ như mình là người bị hại. Đúng là tâm lý của người vừa dùng thủ đoạn để làm hại người khác, giả vờ bị đau để không ai nhận ra âm mưu của mình. Là người trong cuộc, trọng tài có lẽ đã cân nhắc rất kỹ, và đưa ra một quyết định theo tôi là cực kỳ chính xác. Nani không lên tiếng, người ta vẫn sẽ cho rằng anh oan ức và các fan Quỷ đỏ sẽ tiếp tục lên án trọng tài. Lẽ ra, M.U đã có một trận đấu hoàn hảo, một đấu pháp tinh quái và một thế trận truyệt vời, nhưng chính Nani, chứ không phải ông trọng tài khốn khổ, đã phá hỏng bữa tiệc tại sân Old Trafford. Nếu có trách, các fan M.U nên trách Nani đã chơi bóng với cái đầu sạn chỉ biết toan tính tiểu xảo.

(Bạn đọc: Anh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục