Nani: Khi ra đi là tốt nhất cho cả đôi bên

21:18 Thứ hai 11/03/2013

Nhiều người tin rằng "thời" của Nani ở Manchester United đã hết và anh nên đi tìm một bến đỗ khác, hơn là ở lại kiếp dự bị tại Old Trafford.

Đặc biệt, sau thẻ đỏ oan nghiệt trong khuôn khổ vòng 16 đội trước Real Madrid ở sân nhà vừa qua, qua đó trực tiếp dẫn đến trận thua tức tưởi của đội bóng, tương lai của Nani đang ngày một mờ mịt hơn bao giờ hết. Hầu hết các tờ báo danh tiếng trên thế giới đều đồng loạt chấm anh ở dưới mức trung bình, khi cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã quá ham bóng và không thể kiểm soát được hành vi, tốc độ hay kỹ thuật của mình.

Thêm vào đó, các tờ báo còn chỉ trích sự thiếu đóng góp của anh vào lối chơi của đồng đội, khi diễn giải rằng tỷ lệ ghi bàn khoảng 4,5 bàn trong 10 trận của anh là một sự thể hiện rõ ràng của chủ nghĩa cá nhân quá đáng. Bởi vị trí tiền vệ cánh ôm biên của anh là vị trí mớm bóng cho Robin Van Persie hay Wayne Rooney ghi bàn, chứ không phải là tự mình đột phá để làm điều đó, mặc dù vẫn có đôi lúc Nani toả sáng ở vai trò một nhà kiến tạo khi anh tạt một quả khá đẹp cho Welbeck, khiến Ramos lúng túng đưa bóng vào lưới trong trận đấu nêu trên, trận đấu mà chính anh đã phải lãnh thẻ đỏ sau đó.

Hơn nữa, nhân cách của Nani cũng không khiến nhiều người khâm phục khi thay vì cố gắng im lặng và sửa sai, cũng như cẩn thận hơn trong các pha xử lý thì Nani lại đổ hoàn toàn trách nhiệm cho trọng tài Cuneyt Cakir vì đã phạt anh, hơn là chính sự bất cẩn của anh khi góp phần dẫn đến chiếc thẻ đỏ đó.

Trong lối chơi của mình, Nani cũng không hợp với triết lý "mỗi người một việc, nhưng ai cũng đoàn kết" của HLV Alex Ferguson. Trong khi vị HLV người Scotland luôn đòi hỏi các cầu thủ của mình phối hợp nhuần nhuyễn với nhau thì Nani lại hay có xu hướng tách ra hoạt động một mình. Không ai phủ nhận rằng khả năng đi bóng cùng kỹ năng kiểm soát bóng của anh đều thuộc vào loại siêu hạng. Tuy nhiên, mỗi khi di chuyển không bóng, Nani đều đặt các đồng đội của mình vào những vị trí khó khăn và các pha tấn công thường chấm dứt ở anh, vì xu hướng thích đột phá nhưng ít khi thành công của tuyển thủ Bồ Đào Nha này.

Nếu toàn bộ các cầu thủ quanh anh đều chơi tồi và thiếu tự tin, thiếu "lửa", rõ ràng không ai cấm đoán Nani chơi cá nhân để đưa đội bóng vượt lên dẫn trước, nhưng đằng này tập thể Man Utd lại là một tập thể khá xuất sắc, đặc biệt là ở tuyến tấn công, nên việc Nani cố gắng "thể hiện" mình bằng những pha chơi bóng ích kỷ như vừa rồi là khó có thể chấp nhận được.

Ở Old Trafford không có chỗ cho các cá nhân có cái "tôi" quá lớn. Lần lượt những Jaap Stam, Ruud Van Nistelrooy, David Beckham rồi Cristiano Ronaldo đều đã lần lượt ra đi. Nếu vẫn còn muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao, Nani nên đi tìm một bến đỗ khác, hơn là cố gắng níu kéo một tương lai mờ mịt trên băng ghế dự bị.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục