Nani: Hãy đứng dậy ở Old Trafford

13:11 Chủ nhật 03/03/2013

Đã khá lâu Luis Nani mới xuất hiện trở lại trong những trận đấu của M.U. Bây giờ thì câu chuyện về “cái bóng của Ronaldo” có lẽ đã không ai còn mặn mà khơi lại nữa, đặc biệt bởi họ đã từng thấy một Nani là chính mình bùng nổ ra sao ở mùa 2010-2011 và giai đoạn đầu 2011-2012. Hầu hết người hâm mộ đều tiếc cho anh, một con bài quan trọng trong chiến lược Latinh hóa M.U của Sir Alex trước đây, song những chấn thương, sự tự tin lung lay đã đẩy anh lùi sâu vào hậu trường trên những chặng đường chinh phục của Quỷ đỏ. Dù thế, những người yêu mến vẫn kỳ vọng rằng anh sẽ tự mình đứng lên ở Old Trafford.

Những ngày đen tối

Điểm mạnh của Nani không giống Ronaldo. Quốc tịch, sự hoa mỹ lúc đầu, vị trí chơi đã làm quá nhiều người gán ghép cho anh làm một phiên bản của CR7. Nani trong thể trạng tốt nhất có tốc độ đáng gờm trong các pha xử lý, có độ táo bạo, tính quyết đoán và nhanh nhạy để làm khó hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, anh không có cho mình một thể hình lý tưởng để giữ bóng và tranh bóng mỗi khi gặp bất lợi hoặc bị dồn ép, đồng thời không phải lúc nào cũng tiết chế được các động tác cá nhân để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Những dấn ấn đẹp nhất người ta còn nhớ về “số 17” là những bước chạy thoăn thoắt, những cú ngoặt bóng, đẩy bóng đầy chủ động xốc tới từ hai biên, những cú sút xa nét căng, đôi khi lại là sục bóng điệu đà, và cuối cùng là những vòng nhào lộn không lẫn với ai. Quá khứ lúc nào cũng ngọt ngào, đã có những thời điểm Nani là một trong vài điểm tựa quan trọng nhất của đội hình MU, là nguồn cảm hứng sáng tạo, đột biến trong bối cảnh phần còn lại chủ yếu đều chơi thứ bóng đá cơ bản, thiết thực, không màu mè. Nani đã vào phom thì những cú vung chân là cực kỳ hóc hiểm, những pha di chuyển, qua người là rất khôn ngoan, song việc ổn định phong độ lại là điều anh không làm được.

Sa sút, làm quen với ghế dự bị, Nani mất dần sự tự tin và cảm giác bóng ở đẳng cấp cao. Nó khiến mỗi lần hiếm hoi có cơ hội anh không để lại nhiều ấn tượng. Đó cứ như một vòng tròn làm Nani mắc kẹt, còn người hâm mộ thì không biết bao nhiêu lần đã chờ đợi được thấy anh mỗi khi Valencia hay Ashley Young chơi bế tắc. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chững lại, anh đánh mất đi sự thoải mái khi lối đá bị bắt bài, trở nên rườm rà, trong các nỗ lực khẳng định bản thân anh lại tung ra nhiều cú sút vội vàng, sai lạc, và với tâm lý như vậy, càng khó để chơi hòa hợp, nổi bật giữa các đồng đội xung quanh, mọi thứ cứ thế tối

Nani, hãy đứng lên! Ảnh: Internet

Hãy đứng lên

Tình cảnh của Nani thời gian qua khá giống với Berbatov trước đây, những người mà sự khác biệt của họ phần nào làm những guồng quay của M.U bị trật nhịp, mà Sir Alex thì không bao giờ muốn đội bóng của ông - vốn luôn đề cao khái niệm vận hành tập thể, lại liên tục đánh mất tính trơn tru trận này qua trận khác. Sự nghệ sĩ, thong dong của Berbatov sẽ không bao giờ thay đổi, vì thế anh đã ra đi, và Fulham, một câu lạc bộ chơi bóng đơn giản hơn, nơi anh được tự do hơn, chính là một điểm đến không tồi, khi anh không còn trẻ nữa.

Nhưng Nani thì khác, anh có đầy đủ tố chất để thích ứng với M.U, và người ta đang chớm thấy nó hiện về trong những lần gần nhất anh xuất trận. Vấn đề ở Nani là khả năng ra quyết định và làm nó một cách tự nhiên, quyết đoán. Những pha đua tốc độ thiếu hợp lý, những cách đối mặt sai lầm trước những hậu vệ to cao đã được Nani tránh bớt. Anh làm chủ, hiểu rõ khả năng của mình hơn, vận dụng kỹ thuật đúng lúc hơn, và đang từ từ khớp nó lại vào guồng quay của cả đội. Có những người đã gần quên anh, Sir Alex không còn quá coi trọng anh, nhưng sau bao tháng ngày xa rời sân đấu, anh lại đang chứng tỏ mình vẫn sẵn sàng làm một phần “bầy quỷ”.

Old Trafford luôn chào đón những con người khát khao, cầu tiến. Hay ngược lại, đã có mặt ở đây, chiến đấu vì câu lạc bộ này, tinh thần ấy là tất nhiên phải có. Hãy nhìn một Evans mà hai, ba năm trước tất cả đều coi như một trung vệ hạng xoàng, yếu ớt, nhưng mùa này lại đang là người được tin tưởng bậc nhất bởi sự ổn định, chắc chắn, thông minh sau bao thời gian miệt mài học hỏi, âm thầm rèn luyện, dù nhìn anh có phần nhỏ bé trước những tiền đạo khổng lồ ở Anh. Rồi thì Evra, người đội trưởng từng bị chê bai là hết thời và bị đàn em Buttner “chen vị trí”, cho đến giờ đang cực kỳ sung sức và có mùa bóng ghi nhiều bàn nhất cho M.U. Chicharito, từ một người chỉ biết lao vào vòng cấm dứt điểm giờ đã biết lùi sâu phối hợp, tự tin cầm bóng, luôn cháy hết mình mỗi lúc được gọi tên. Rồi De Gea, từ chỗ bết bát ê chề đã vượt qua chỉ trích, bồi dưỡng cơ bắp vì quyết bám trụ nơi khung thành Quỷ đỏ. Tất cả đều không biết đến đầu hàng vì ý thức rất rõ mình là người MU.

Có vẻ trên sân tập Nani cũng đã có những nỗ lực của riêng anh, những pha xử lý gần đây như sự bùng nổ của các kỹ năng bị kìm nén. Những cú sút chất lượng hơn, tham gia vào các tình huống nhanh nhẹn hơn, chuẩn xác hơn, Nani đã biết chọn thế mạnh để phát huy thay vì múa chân kiệt sức theo bản năng từng có. Tấ nhiên, sự cạnh tranh còn nguyên ở đó. Ashley Young cũng có điểm chung là nhỏ người, yếu sức, song anh lại đang làm mới mình bằng việc thường xuyên hỗ trợ phòng ngự, chơi bóng đơn giản mà chắt chiu hơn. Còn Valencia, chất thép, cái “đều đều” nhưng giàu trách nhiệm của anh vẫn luôn được đánh giá cao bởi Sir Alex.

Sự nghiệp của Nani đã bước sang nửa còn lại, anh có quyền chọn nơi tốt nhất để tỏa sáng, để chứng minh mình có những gì. Tương lai ở Old Trafford lúc này chưa thật sáng sủa, và cũng đang có khá nhiều nơi chèo kéo anh, cần có anh. Anh có thể đi, có thể ở, nhưng có lẽ nhiều fan M.U vẫn “thòm thèm”, vẫn muốn anh đứng dậy ở chính nơi mình đã chìm xuống, vẫn muốn anh mang lại cái không khí ngẫu hứng, sự mềm mại ngày nào, thêm một chút gia vị cho một M,U đang rất hiệu quả nhưng không còn nhiều “nghệ sĩ”. Cố lên nhé, Nani!

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục