![]() |
| Nani cần giải tỏa sức ép bằng một bàn thắng- Ảnh Getty |
Thật ra trong cả ba trận gần nhất, Nani đều chơi không tồi, chỉ có điều ấn tượng (xấu) về những pha bỏ lỡ của anh lại quá lớn. Trước Đan Mạch, "số 17" thường xuyên đảo cánh cho Ronaldo, có nhiều pha xử lý kỹ thuật trước hàng thủ đội bóng Băc Âu, và chính anh đã chuyền bóng cho Postiga nâng tỷ số lên 2-0. Gặp Hà Lan, vẫn là anh với đường chuyền loại toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để Ronaldo một mình đối mặt với Stekelenburg ấn định chiến thắng 2-1. Nhưng trước đó chỉ 2 phút, chính Nani bỏ lỡ một cơ hội khó tin. Anh nhận đường chuyền cực đẹp của Ronaldo cách khung thành chỉ vài mét trong tư thế thuận lợi song lại nhè đúng thủ môn đối phương mà tung cú sút.
Ở trận đấu với CH Czech vừa rồi cũng vậy, Nani vẫn hoạt động rất tích cực bên hành lang phải và cùng với Ronaldo tạo nên hai mũi giáp công cực mạnh của ĐT Bồ Đào Nha. Chính anh là người khởi xướng đợt tấn công dẫn đến bàn thắng của Ronaldo, với pha chồng cánh ăn ý cùng Moutinho. Nhưng sự đóng góp ấy không được mấy ai biết đến bởi thần may mắn vẫn ngoảnh mặt với Nani. Cú tạc đạn của anh ở phút 58 không thắng nổi Cech, người đã chơi trận hay nhất kể từ đầu giải. Còn pha dứt điểm tinh tế ở phút 74 thì lại chạm chân hậu vệ, đi vọt xà trong gang tấc.
Ronaldo từng bị "ném đá" tơi bời sau hai trận đầu vòng bảng, nhưng sau cú đúp vào lưới Hà Lan, anh đã lột xác hoàn toàn. Nani cũng đang phải chịu sức ép tương tự, và thứ anh cần bây giờ cũng chỉ là một bàn thắng mà thôi!
T.C |
00:00 30/11/-0001















