Trận bán kết 1 Euro 2012, Bồ Đào Nha đã chạm chán Tây Ban Nha. Rất bất ngờ khi Cris Ronaldo và các đồng đội mới là những người thi đấu hay hơn, liên tục có nhiều pha vây hãm khung thành đối phương. Song sau 120 phút thi đấu, 2 đội hòa nhau 0-0 và bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Bồ Đào Nha thất bại 2-4, tiền vệ Cris Ronaldo thậm chí còn không được thực hiện lượt đá của mình, lượt đá thứ 5.
![]() |
Sau trận đấu, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về thứ tự sút luân lưu của CR7. Có ý kiến cho rằng tiền vệ Real Madrid đã trốn tránh trách nhiệm thực hiện cú sút đầu tiên – cú sút thường được cho là áp lực nhất. Còn bản thân CR7 đã lên tiếng cho hay anh chỉ làm theo sự sắp xếp của HLV trưởng. Song theo những gì Nani, đồng đội của CR7 tại tuyển Bồ Đào Nha, cho hay, tất cả đều nằm trong toan tính ích kỷ của Ronaldo, trừ việc Bồ thua sớm và tiền vệ Real không được đá phạt luân lưu.
“Cris Ronaldo đã yêu cầu HLV để được đá phạt cuối cùng. Còn tôi, tôi nói với HLV rằng sao cũng được”.
Theo tờ Mirror phân tích, nhiều khả năng CR7 nhận đá phạt cuối cùng bởi anh tính tới phương án nếu Bồ Đào Nha thắng thế ở loạt sút luân lưu, chính anh, người đá cuối, sẽ mang trọng trách là người quyết định chiến thắng. Và nếu thực hiện thành công, mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha, tên tuổi CR7 theo đó sẽ được vinh danh rạng rỡ. Song kế hoạch của Ronaldo đã đổ bể nghiêm trọng khiến anh thậm chí không được bước lên chấm đá phạt đền.
“Đó (thứ tự đá phạt) không phải vấn đề lớn với tôi. Sút luân lưu là may rủi và chúng tôi không đáng phải nhận thất bại. Tôi nghĩ rằng Bồ Đào Nha có thể tự hào vì những gì đã thể hiện khi chống lại Tây Ban Nha”, Nani tiếp.
Từ trước tới nay, tại Man Utd hay Real Madrid, Cris Ronaldo luôn là một cầu thủ có kỹ năng đá phạt đền xuất sắc. Chính bởi vậy việc bố trí anh đá cuối cùng qua đó không được thực hiện penalty là một thiếu hụt với Bồ Đào Nha. Nếu thứ tự đá phạt đền của Ronaldo thay đổi, ai biết chuyện gì có thể xảy ra!















