Trận thua thảm bại 0-4 trên sân Bukit Jalil ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là một lời cảnh tỉnh đanh thép về sự chênh lệch thể chất mà bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt.
Trước một đội tuyển Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch gốc Âu-Mỹ có thể hình vượt trội, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã lép vế hoàn toàn trong các cuộc tranh chấp tay đôi, từ đó phá vỡ mọi ý đồ chiến thuật.
Để phục thù trong trận lượt về mang tính sống còn vào ngày 31 tháng 3 trên sân Thiên Trường, chiến lược gia người Hàn Quốc đang khởi xướng một cuộc cách mạng chưa từng có tiền lệ: xây dựng một đội hình với chiều cao trung bình tốt nhất trong lịch sử.
Ý đồ này không phải là một giải pháp tình thế, mà là một sự thay đổi mang tính chiến lược, bắt nguồn từ thực tế phũ phàng rằng triết lý "nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, khéo léo" đã không còn đủ để cạnh tranh ở môi trường bóng đá hiện đại.
Khi các đối thủ trong khu vực như Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là Malaysia đang ồ ạt "nhập tịch" để giải quyết bài toán thể hình, đội tuyển Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc đua nâng cấp sức mạnh.
Bất chấp việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ bê bối giấy tờ, ông Kim vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản đối thủ tung ra sân đội hình mạnh nhất. Do đó, việc tự làm mới mình bằng những nhân tố "khổng lồ" là con đường tất yếu.
Để hiện thực hóa kế hoạch này, HLV Kim Sang-sik đang có trong tay một nguồn nhân lực dồi dào và đa dạng. Ít nhất 10 tuyển thủ có chiều cao trên 1m80 sẵn sàng được triệu tập. Ở vị trí khung gỗ, sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt với những Nguyễn Filip (1,92m), Đặng Văn Lâm (1,88m), Patrik Lê Giang (1,91m) và Trần Trung Kiên (1,91m).
Hàng phòng ngự sẽ được gia cố bằng "tòa tháp" nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo) cao tới 1,95m, bên cạnh Đỗ Duy Mạnh (1,8m). Tuyến giữa cũng không hề kém cạnh với sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Đức (1,83m) và tân binh Đỗ Hoàng Hên (1,81m).
Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son (1,85m) và Nguyễn Tiến Linh (1,81m) sẽ là những lựa chọn lý tưởng cho các tình huống không chiến.
Nguồn cung cấp cầu thủ có thể hình tốt này đến từ ba trụ cột chính. Đầu tiên là nhóm cầu thủ Việt kiều, những người mang trong mình bộ gen châu Âu và được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài.
Thứ hai, và quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là các ngoại binh chất lượng đã cống hiến đủ 5 năm tại V-League để hoàn tất thủ tục nhập tịch. Những cái tên như Xuân Son, Hoàng Hên, Phi Long không chỉ mang đến chiều cao mà còn cả kinh nghiệm và đẳng cấp đã được kiểm chứng.
Cuối cùng, đó là thành quả của công tác đào tạo trẻ, khi các lứa U23, U20 sau này đã được cải thiện đáng kể về thể chất nhờ chế độ dinh dưỡng và huấn luyện khoa học, sản sinh ra những tài năng triển vọng như Đinh Quang Kiệt (1,96m) hay Nguyễn Đình Bắc (1,8m).
Cuộc cách tân này có thể sẽ "đau đớn", đòi hỏi sự thay đổi trong cả tư duy chơi bóng lẫn lựa chọn nhân sự, nhưng đó là điều kiện tiên quyết để bóng đá Việt Nam vươn tầm. Trận đấu sắp tới với Malaysia không chỉ là một cuộc chiến vì ba điểm, mà còn là bài kiểm tra cho cuộc cách mạng thể hình của HLV Kim Sang-sik.
Mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà còn là phải thi đấu một cách sòng phẳng, không còn e ngại trong từng pha tranh chấp trên sân.
Để tìm hiểu rõ hơn về giải đấu mà tuyển Việt Nam đang hy vọng giành vé đi tiếp, mời quý độc giả tham khảo thêm qua bài viết Lịch sử AFC Asian Cup: Hành trình kiến tạo vị thế bóng đá châu lục.













