Nan giải việc tìm kiếm người gác đền tin cậy cho tuyển Việt Nam

13:29 Thứ tư 20/11/2013

Từ trước đến nay, người ta vẫn nói rằng “thủ môn là một nửa của đội bóng”. Thế nhưng những người gác đền của ĐT Việt Nam trong những năm gần đây lại thường phạm phải những sai lầm ấu trĩ dẫn đến những bàn thua lãng xẹt của ĐT Việt Nam trong những giải đấu quốc tế.

Cách đây 3 năm, tại VFF Cup 2010, thủ môn Dương Hồng Sơn đã để thua một bàn hết sức lãng xẹt từ một cú sút phạt không có gì là quá nguy hiểm trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc dẫn tới thất bại 0-2 của ĐT Việt Nam. Sau đó, thủ môn của Hà Nội T&T tiếp tục thể hiện sự bất ổn khi mắc sai lầm trong phán đoán, dẫn tới bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam trong trận đấu với ĐT Philippines trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup 2010. Với lỗi chết người này, ở thời điểm đó, thủ môn Hồng Sơn đã bị không ít người đặt dấu hỏi, thậm chí còn bị nghi ngờ là “có vấn đề”.

Không chịu thua kém Hồng Sơn, trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 gặp ĐT Malaysia trên sân Bukit Jali, đến lượt thủ môn Tấn Trường cũng đã có một sai lầm ngớ ngẩn. Từ quả đánh đầu của tiền đạo đối phương, thay vì chọn giải pháp đấm bóng cứu nguy thì Tấn Trường lại định bắt dính bóng nhưng không thành công và để cho bóng trôi qua tay vào lưới khiến ĐT Việt Nam chịu bàn thua đầu tiên trước khi thất bại chung cuộc ở trận này với tỷ số 0-2.

Thủ môn Tấn Trường. Ảnh: Internet

Cách đây 1 năm, trong khuôn khổ VFF Cup 2012, một pha lao ra cản phá không chính xác, cùng cú vào bóng quyết liệt không cần thiết khiến Dương Hồng Sơn bị coi là nguyên nhân dẫn tới quả phạt đền không đáng có khiến ĐT Việt Nam phải nhận bàn thua trước Sinh viên Hàn Quốc vào những phút cuối của hiệp 1 (chung cuộc hòa 1-1).

Cũng ở giải đấu này năm ngoái, trong trận đấu với ĐT Turmenistan trên sân Mỹ Đình, thủ môn Tấn Trường đã có một cú phá bóng bằng chân hết sức thiếu chính xác, đưa bóng thẳng vào chân tiền đạo đối phương "biếu" không cho đội bạn một bàn thắng.

Mới đây, trong trận đấu với ĐT Uzbekistan trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2015, lại là thủ môn Tấn Trường có một pha bắt bóng tuột tay trong một tình huống không có gì là nguy hiểm giống như một thủ môn nghiệp dư khiến cho ĐT Việt Nam để thua một bàn hết sức lãng xẹt, dẫn tới thất bại chung cuộc 0-3, qua đó chấm dứt luôn giấc mơ lọt vào VCK Asian Cup 2015 của ĐT Việt Nam.

Sau những sai lầm đáng trách như thế, trách nhiệm trấn giữ khung thành cho ĐT Việt Nam trong trận đấu với UAE ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua được trao cho thủ môn trẻ Thanh Bình. Và dù rất cố gắng, thậm chí đẩy được 1 quả penalty nhưng Thanh Bình cũng không thể giúp ĐT Việt Nam tránh khỏi một trận thua đậm với tỷ số 0-5. Xem ra việc tìm kiếm một người gác đền tin cậy cho ĐT Việt Nam lúc này quả là không đơn giản.

(Bạn đọc: Anh Thư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục