Chương cuối
Người ta vẫn đinh ninh Sir Alex sẽ ở lại thêm 3 mùa giải, họ biết ông rồi sẽ chia tay, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn tự đánh lừa mình rằng chưa phải bây giờ, mỗi năm họ đều nghĩ như thế. Chúng ta vẫn còn đang chờ xem Sir sẽ làm gì, chờ xem một M.U của mùa giải mới sẽ thế nào, điều chúng ta đã làm suốt hơn 20 năm qua, và đã nghĩ sẽ tiếp tục làm vào mùa hè sau, mùa hè sau nữa… Nhưng có những thứ người ta không thể điều khiển được, đó là sự già đi, sự rệu rã của cơ thể, những trục trặc sức khỏe không ai thoát ở tuổi xế chiều, và đặc biệt là đôi khi nó đến chẳng hề báo trước.
Hãy tin rằng chúng ta khao khát thấy M.U thành công ra sao thì Sir Alex còn khao khát gấp mười lần. Ông thực sự là một Hiệp sĩ vĩ đại, người đã đứng vững ở sân Old Trafford dài hơn bất cứ ai ở bất cứ nơi nào, đã hoãn kế hoạch nghỉ hưu đến 10 năm vì tình yêu bóng đá, vì không thể dứt bỏ một phần thân thể mình - M.U. 10 năm mà ngỡ như vừa xảy ra, bởi có những thứ đã ăn sâu như một mặc định khiến người ta không hề để ý nó đang qua đi, họ cứ nghĩ như Sir Alex và M.U đó là hiển nhiên, là mãi mãi. Nhưng, như một Hiệp sĩ sẽ làm, Sir chiến đấu hết sức mình khi còn có thể, và dừng lại khi thấy rằng mình không còn đủ sức lực làm những gì tốt nhất. Cái ông đang cạn dần không phải niềm đam mê, càng không phải tài năng, trí lực, mà là đoạn đường sống của một con người.
![]() |
| Nếu đây là lần cuối, hãy là một kết thúc đẹp. Ảnh: Internet. |
Có thể việc nhập viện gần đây đã gây nhiều tác động lên suy nghĩ của ông, nhưng không ai có quyền đòi hỏi thêm nữa nếu ông thực sự đi tới quyết định ấy. Ông đã cống hiến đủ rồi, những gì ông để lại như một cây cổ thụ vươn cao hết tầm, cái bóng của nó sẽ còn che phủ Nhà hát của những giấc mơ, chắc sẽ là mãi mãi. Suốt đời này ông đã sống cho M.U, bất chấp những ông chủ keo kiệt, bất chấp những chỉ trích, những thất bại, và đến cuối cùng ông vẫn vì M.U, chắc hẳn ông không lo lắng cho sức khỏe của mình nhiều bằng những hệ lụy nó có thể gây ra với đội bóng.
Nếu điều đó xảy ra
Sẽ nhiều người hâm mộ mong mùa giải 2012-2013 đừng bao giờ kết thúc khi nghe tin này. Thật ra ở một góc độ nào đó, chúng ta sẽ phải chấp nhận nó, dù nó có đến sớm như thế hay không. Kỷ nguyên Sir Alex với M.U đã quá dài, quá mỹ mãn, quá hoàng kim, và đem lại cho chúng ta quá quá nhiều những cảm xúc, những thứ mà tin rằng trong cuộc đời mỗi người mãi về sau, chúng ta cũng không bao giờ quên được. Sẽ rất khó, sẽ rất khác nếu trên chiếc ghế huấn luyện không còn là Sir nữa. Rất có thể, M.U sẽ rơi vào một quãng trầm trong lịch sử nếu cái tên mới không đủ tầm, hoặc đúng hơn là không đủ hiểu về đội bóng, về những con người ở đây, về tất cả những gì đã làm nên một đế chế huy hoàng suốt hơn hai thập kỷ. Nhưng cũng có thể, ở một giả định tươi sáng, luồng gió mới sẽ đem đến những cải biến cho M.U, tạo nên một hình ảnh trẻ trung hơn, tạo nên một thời kỳ mới thành công cho Quỷ đỏ. Chỉ có một điều gần như là không thể, đó là tái hiện tất cả những gì Sir đã đạt được với M.U, nhất là trong thời đại thực dụng này, và vẫn với những ông chủ người Mỹ yêu tiền hơn bóng đá.
Dù gì, Van der Sar có thể làm người ta tạm quên Schmeichel, Ronaldo có thể làm người ta nguôi ngoai nỗi nhớ Beckham quá khứ, hay nhờ Vidic, Ferdinand mà hình bóng Jaap Stam phần nào phai nhạt, song cái điều mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng sẽ không làm được, đó là xóa nhòa hình bóng Sir Alex Ferguson, một con người, một nhân cách, một thuyền trưởng huyền thoại mà mỗi lần đến sân Old Trafford, người ta sẽ đều phải nhìn thấy tên ông đại diện cho một khán đài, cũng là đại diện cho một phần lịch sử hào hùng nhất của đội bóng áo đỏ thành phố Manchester.
Sẽ có thể là chương cuối của một sự nghiệp, rồi cũng sẽ đến chương cuối của một cuộc đời, nhưng, sẽ không phải là chương cuối của một tình yêu. Nếu điều đó xảy ra, nếu M.U không còn Sir Alex, người ta vẫn sẽ yêu M.U như thế, để nhắc mình rằng, Sir Alex mà mình yêu kính cũng đã yêu đội bóng này cho đến những phút cuối cùng của con tim.
(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















