Khác với nhiều tay vợt thích hoạt náo hoặc làm trò ngay tại sân đấu. Theo Murray, Nadal là mẫu người thích “nghịch ngầm” và thường xuyên làm “nạn nhân” phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
![]() |
| Không giống trên sân đấu, Murray và Nadal ngoài đời là những tay vợt rất thân nhau |
Số là tại giải Mỹ mở rộng vừa qua, sau khi bị loại khỏi vòng 8 tay vợt mạnh nhất. Andy Murray đã cùng cô bạn gái Kim Sears dành thời gian thăm thú cảnh quan tại New York. Và trong một buổi tối, khi đang dùng bữa cùng nhau, Murray nhận được tin nhắn từ một đầu số lạ gửi đến.
“Lúc đó tôi đang ăn tối với Kim Sears, dĩ nhiên là chuyện dùng điện thoại trong bữa ăn là điều rất tối kị với bất cứ ai. Nhưng tính tò mò đã thôi thúc tôi vớ lấy chiếc điện thoại. Chúa ơi! Tôi trố mắt khi đọc những dòng chữ ấy “Ôi Murray, trông anh thật sexy, nhưng tiếc là anh đang đi cùng bạn gái”.
Tuy nhiên, thật không may cho tay vợt số 4 thế giới là Kim Sears đã “nổi đóa” khi thấy bạn trai quá chăm chú vào chiếc điện thoại. Và khi đọc được những dòng tin trên, Kim Sears chỉ biết nhìn Murray và cười lớn khiến tay vợt 26 tuổi ngượng “chín” cả mặt.
Sau khi trấn tĩnh, Murray cố đảo mắt quanh nhà hàng và phát hiện ra có sự hiện diện của Rafael Nadal với chiếc điện thoại trong tay. Đáp lại cái nhìn đầy nghi ngờ của Murray, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ phì cười và thỉnh thoảng quay qua quan sát thái độ của cô bạn gái Murray.
“Tuy nhiên, tôi không có gì phải giận dỗi, bởi đó đơn giản chỉ là một trò đùa”, nhà vô địch Wimbledon cho biết”.















