Khuất phục tay vợt người Thụy Sỹ chỉ trong vòng 2 set đấu, Nadal không những nâng số trận thắng trong lịch sử đối đầu lên con số 22, mà đây còn là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi lần đầu tiên anh đánh bại được Federer ở mặt sân cứng trong nhà.
Thế nhưng, ở cuộc họp báo ngay sau trận, thay vì nói quá nhiều về mình, Nadal lại dành rất nhiều sự cảm kích cho “bại tướng” 32 tuổi. Anh thẳng thắn cho biết chỉ có những người như Federer và Rod Laver mới mới xứng đáng được đưa vào danh sách “tay vợt vĩ đại nhất”.
![]() |
“Tôi tin là nếu công bằng mà nói thì 100% mọi người sẽ công nhận Federer là tay vợt hay nhất mọi thời đại. Và sẽ rất khó khăn cho bất cứ tay vợt nào nếu họ muốn đuổi kịp Federer, hoặc thay đổi những con số thống kê trong sự nghiệp của mình”, Nadal nói.
Anh chia sẻ thêm: “Sẽ là không công bằng nếu phân tích thành tích của một tay vợt nào đó để đưa họ trở thành ông vua của các Grand Slam. Bởi tất cả mọi người đều biết rằng quần vợt không chỉ có mỗi Grand Slam, còn có rất nhiều giải đấu bên lề đáng chú ý. Roger Federer đạt thành tích rất tốt ở cả những giải đấu ấy, Và chắc chắn, anh ấy cũng là người giành nhiều Grand Slam hơn bất kì ai khác”.
Khi nói về bậc tiền bối Rod Laver, người từng có 11 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, và là người duy nhất cho tới lúc này 2 lần có được 4 Grand Slam trong cùng 1 năm (1962, 1969), Rafa thẳng thắn: “Tôi chưa bao giờ được xem Rod Laver thi đấu, nhưng tôi nắm rõ lịch sử của mình. Với những gì ông ấy đã có được, câu hỏi nên đặt ra không phải là tôi hay Roger vĩ đại nhất, mà là giữa Roger và Laver ai vĩ đại hơn ai. Chắc chắn nhiều người cũng có suy nghĩ như tôi”.
“Nói về sự nghiệp của tôi ở tuổi 27, thành thật mà nói thì tôi đã làm được nhiều hơn những gì tôi từng mơ ước. Tôi hi vọng mình sẽ tiếp tục có cơ hội để giành chiến thắng, tôi sẽ cố gắng hết sức cho điều đó. Và hi vọng đến khi tôi kết thúc sự nghiệp, mọi người sẽ có thể thấy tôi ở đâu đó trong lịch sử quần vợt”, Nadal chốt lại.















