Dù phải chỉ đụng độ trước tay vợt xếp thứ 100 trên BXH ATP, nhưng Nadal đã gần như không còn là chính mình trong trận đấu diễn ra vào tối qua, khi Rosol luôn duy trì rất tốt những quả giao bóng rất tốt của mình trong suốt trận đấu.
![]() |
| Rafael Nadal. Ảnh: Internet. |
Kết quả cuối cuồi là số 2 thế giới đã phải dừng chuyến hành trình tại Wimbledon của mình khi giải đấu chỉ mới diễn ra có hai vòng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Nadal cũng đã thừa nhận rằng anh đã có một trận đấu không tốt.
"Tôi chưa bao giờ muốn phải diện lý do để bào chữa cho thất bại của mình. Tôi chơi không tốt, và tôi chấp nhận điều đó."
“Rosol đã trở lại và chơi không thể tin nổi trong set thứ 5. Tôi nghĩ mình chỉ chơi thật sự hay ở set thứ 4.”
"Điều duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này đó là về nhà và nghỉ ngơi. Đó là điều tôi cần và tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó."
"Đó không phải là tấn bi kịch, đó chỉ là một trận đấu bình thường."















