Sân cỏ không phải là sở trường của Nadal. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Dù từng có hai chức vô địch ở Wimbledon, nhưng ba năm gần nhất, Nadal đều bị loại sớm ở giải đấu này với một lần ở vòng 1, một lần ở vòng 2 và một lần ở vòng 4. Cũng trong 3 năm đó, Nadal không có được bất cứ danh hiệu sân cỏ nào. Vì thế, sau thất bại ở trận tứ kết Roland Grarros 2015 cùng phong độ sa sút hiện nay, nhiều người lo ngại Nadal sẽ lại trải qua mùa giải sân cỏ bết bát. Thậm chí, không ít người hâm mộ Nadal còn sợ rằng: Những thất bại liên tiếp sẽ khiến anh không đứng dậy được nữa!?
![]() |
| Rafael Nadal. Ảnh: Internet |
Nhưng rồi điều mà người hâm mộ lo ngại đã không xảy ra. Sức mạnh của Nadal nằm ở ý chí quật cường và không ai nghi ngờ điều đó. Trận chung kết tuyệt hay trước Victor Troicki ở Mercedes Cup 2015, giải đấu mở đầu sân cỏ diễn ra ở Stuttgart với chiến thắng 2-0 nghiêng về Nadal đã cho thấy điều đó. Tuy vẫn còn đó những chuệch choạch nhất định, nhưng việc Nadal vượt qua những khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số các set là 7-6 (3) 6-4 đã cho thấy dấu hiệu đáng mừng về tinh thần và phong độ của anh.
Phát biểu sau khi lên ngôi vô địch Mercedes Cup 2015, Nadal cho biết: “Tôi đã có vài năm khó khăn trên sân cỏ. Nhưng tôi đã sẵn sàng trở lại. Chấn thương của tôi đã ổn. Tôi rất vui vẻ.” Nhìn thấy Nadal hài hước trong lễ trao giải, người hâm mộ cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
Sau giải đấu sớm này, mùa giải sân cỏ sẽ đồng loạt khởi tranh trong tuần này. Trong khi Roger Federer đến Halle để bảo vệ chức vô địch, thì Nadal sẽ tham dự giải Queen’s Club ở London cùng với Wawrinka và Murray.
Bên lề Mercedes Cup 2015
Phần thưởng cho người chiến thắng là chiếc Mercedes V8 vàng bóng cùng số tiền 118 nghìn USD. Trong khi V8 là mơ ước nhiều người, thì với đại sứ thương hiệu của KIA trong 10 năm qua lại chưa chắc. Quả là tình huống khó xử! Nadal đã nói hài hước sau trận đấu, sau khi lượn quanh chiếc Mercedes V8 một vòng: “Ồ, nó không phải là KIA, nhưng trông cũng được đấy chứ!”
- Khi được hỏi: “Anh sẽ lái nó về nhà chứ?”
- Nadal trả lời: "Chỉ khi không có ai theo dõi thôi. Nếu được, thì tôi muốn sơn lại. Cái màu này hơi quá đối với tôi!”















