Adrian Mutu, một tài năng lớn của bóng đá Romania trong quá khứ, nhưng nay chẳng còn được ai biết đến khi sự nghiệp của anh liên tục đi xuống từ khi bị phát hiện dương tính với chất cấm vào năm 2004.
Hiện tại ở độ tuổi 34, Mutu vẫn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số tại AC Ajaccio, một đội bóng vô danh tại Pháp, và thật sự mà nói thì sự nghiệp của anh tại đây cũng chẳng để lại được ấn tượng gì nhiều.
Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, Mutu lại trở thành tâm điểm của các kênh truyền hình tại quê nhà Romania, khi tuyên bố muốn nhận nuôi em bé bị mẹ bỏ rơi trong ống nước được phát hiện cách đây không lâu tại Trung Quốc.
"Tôi đang dự tính nhận nuôi đứa bé", Mutu phát biểu trên ProTV, "Tôi thật sự không biết phải sống như thế nào, làm sao để có thể ăn xong buổi sáng của mình khi nghe chuyện này trên Tivi. Đó là một bé trẻ vô cùng đặc biệt. Khi tôi thấy nó, tôi đã tự nói rằng "Tôi phải nhận nuôi nó, xin Chúa hãy đem đứa bé này đến với tôi.'"
"Tôi đã nói với vợ tôi về điều này, và chúng tôi sẽ làm mọi cách để nhận nuôi đứa bé. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ nhận nuôi một đứa bé nào, tuy nhiên giờ thì mọi chuyện đã khác. Tôi cần phải giúp đứa bé này."
Được biết các cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của người mẹ "vô tâm", và sau rất nhiều nỗ lực thuyết phục, họ cũng đã để đứa bé về lại với người mẹ ruột của mình.
![]() |
| Adrian Mutu đang nỗ lực để nhận nuôi đứa trẻ xấu số. Ảnh: Internet. |
Hiện tại ở độ tuổi 34, Mutu vẫn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số tại AC Ajaccio, một đội bóng vô danh tại Pháp, và thật sự mà nói thì sự nghiệp của anh tại đây cũng chẳng để lại được ấn tượng gì nhiều.
Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, Mutu lại trở thành tâm điểm của các kênh truyền hình tại quê nhà Romania, khi tuyên bố muốn nhận nuôi em bé bị mẹ bỏ rơi trong ống nước được phát hiện cách đây không lâu tại Trung Quốc.
"Tôi đang dự tính nhận nuôi đứa bé", Mutu phát biểu trên ProTV, "Tôi thật sự không biết phải sống như thế nào, làm sao để có thể ăn xong buổi sáng của mình khi nghe chuyện này trên Tivi. Đó là một bé trẻ vô cùng đặc biệt. Khi tôi thấy nó, tôi đã tự nói rằng "Tôi phải nhận nuôi nó, xin Chúa hãy đem đứa bé này đến với tôi.'"
"Tôi đã nói với vợ tôi về điều này, và chúng tôi sẽ làm mọi cách để nhận nuôi đứa bé. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ nhận nuôi một đứa bé nào, tuy nhiên giờ thì mọi chuyện đã khác. Tôi cần phải giúp đứa bé này."
Được biết các cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của người mẹ "vô tâm", và sau rất nhiều nỗ lực thuyết phục, họ cũng đã để đứa bé về lại với người mẹ ruột của mình.
Xú |
00:00 30/11/-0001















