![]() |
Andy Murray. |
Mùa hè vừa rồi, Murray đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt trên sân cỏ Wimbledon khi anh lọt vào chung kết giải Grand Slam thứ 3 trong năm và sau đó đăng quang ở Olympic 2012.
Tuy nhiên, quá khứ lại là một kỷ niệm buồn đối với tân vô địch Mỹ mở rộng. Kể từ khi còn là cậu bé 17 tuổi, Murray đã bị ghét cay đắng ngay tại thánh địa quần vợt của người Anh.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Murray ở thời điểm đó là việc phải đọc các lá thư ghét bỏ từ người hâm mộ gửi đến hòm thư cá nhân của anh tại Wimbledon. "Khi đó tôi đã phải đọc những nội dung thư đáng sợ như 'Tao mong mày sẽ thua trong tất cả các trận đấu còn lại trong đời'. Không chỉ vậy, khán giả trên sân cũng thường hô những khẩu hiệu chống lại tôi", Murray nhớ lại.
Tay vợt trẻ rơi vào tình huống khó chịu này bởi một câu nói đùa vô duyên. Khi đó, với tư cách là một tay vợt mới nổi, được nước Anh kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng Tim Henman, Murray tuyên bố sẽ ủng hộ đối thủ của đội tuyển bóng đá Anh ở World Cup 2006. Lập tức anh phải trả giá cho trò đùa ngớ ngẩn bởi đụng chạm đến tình yêu điên cuồng của người hâm mộ Anh dành cho đội tuyển tam sư.
Mặc dù việc Murray ủng hộ cho đội tuyển quê hương Scotland là điều dễ hiểu và sau đó anh đã bị Tim Henman đá móc trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác về việc đội bóng cao nguyên không vượt qua vòng loại World Cup 2006, nhưng người hâm mộ vẫn không dễ dàng bỏ qua sự việc.
"Tôi đã nói những điều không nên nói ra. Lúc đầu tôi chẳng thấy mình làm gì sai khi phát ngôn những điều minh nghĩ, nhưng sau này tôi đã dần hiểu ra. Nhưng cũng phải mất một quãng thời gian dài tôi mới lấy lại được sự ủng hộ của khán giả nhà. Điều đó giúp tôi nâng cao tinh thần thi đấu", Murray cho biết.
Hòa giải được với khán giả Anh, Murray hy vọng mối thiện cảm này của người hâm mộ dành cho anh sẽ kéo dài và không bị sứt mẻ.