Murray chỉ biết nói chúc mừng Djokovic

01:37 Thứ hai 02/02/2015

Tiếc nuối nhưng Andy Murray phải thừa nhận thất bại trước người bạn thân Novak Djokovic.

Murray thua "tâm phục khẩu phục" Djokovic

Andy Murray đã tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu Australian Open lần đầu tiên trong sự nghiệp sau 4 lần vào đến trận chung kết để nhường chỗ cho sự vĩ đại của Novak Djokovic tại giải đấu này. Tay vợt người Serbia đã có lần thứ 3 “gieo sầu” cho Murray trước ngưỡng cửa thiên đường, qua đó trở thành nhân vật thâu tóm nhiều danh hiệu Australian Open nhất kể trong kỷ nguyên Mở (5 lần).

Rất tiếc nuối, thậm chí là cay đắng thế nhưng Murray vẫn thừa nhận thất bại trước Djokovic. Những nỗ lực tột độ của tay vợt số 1 vương quốc Anh chỉ giúp anh tạo ra sự cân bằng trong 2 set đầu còn sau đó, cái gọi là đẳng cấp đã hiện rõ. Nole thắng 3-1 (7-6, (7-5), 6-7 (4-7), 6-3, 6-0) và kết quả này khiến Murray “tâm phục khẩu phục”.

“Tôi xin chúc mừng Novak. Anh ấy đã làm nên một kỷ lục tuyệt vời. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng”, Murray nói. “Tôi đã không thể giành chiến thắng dù đây là một trong những Grand Slam mang đến cho tôi nhiều hi vọng. Vào năm tới, tôi sẽ cố gắng trở lại và tìm kiếm kết quả khác trong trận chung kết”.

Trên thực tế, lọt vào tới trận chung kết cũng đã là thành công lớn của Murray. Bởi trước giải, rất ít người đặt cược vào khả năng tiến sâu của anh sau một năm 2014 đáng buồn. “Thật tiếc khi tôi không thể đạt thành công ở trận đấu cuối cùng này. Nhưng tôi đã tiến gần về hình ảnh của chính mình. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ”, Murray nói thêm.

Với Djokovic, anh đương nhiên quá đỗi hạnh phúc khi đứng trên đỉnh vinh quang. Anh xuất sắc lên ngôi vô địch Australian Open mà chỉ để thua đúng 3 ván. “Tôi rất vinh dự khi được đứng ở đây với tư cách là nhà vô địch thứ 5 trong lịch sử giải đấu”, tay vợt số 1 thế giới chia sẻ cảm xúc.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục