![]() |
Trước chung kết Pháp mở rộng 1984 gặp John McEnroe, không nhiều người đánh giá cao Lendl. Tuy nhiên, Lendl đã thắng McEnroe để có Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất của lịch sử làng quần vợt.
Lendl thua 2 set đầu và thắng trong 3 set còn lại dù trong set 4 có thời điểm bị dẫn 2-4. Điểm khởi đầu cho chiến thắng của HLV đang dẫn dắt Murray là việc đối thủ của ông mất tập trung và tỏ ra khó chịu khi có một khán giả… hút xì gà và xả khói nghi ngút trên khán đài.
![]() |
HLV Ivan Lendl đang thị phạm một pha bóng cho Andy Murray |
“Tôi thực sự phải cảm ơn điều xì gà của khán giả đó vì có thể chính nó giúp tôi vô địch Pháp mở rộng 1984”, Lendl phát biểu. “May mắn luôn đi đôi với những chiến thắng lớn. Tôi đã có điều đó cách đây 28 năm. Tôi nghĩ Murray cũng cần có một chút may mắn như tôi để giành Grand Slam”.
“Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn đủ sức vô địch Grand Slam trong năm nay, thậm chí đăng quang ngay tại Pháp mở rộng. Murray có mọi yếu tố để đứng trên bục cao nhất, chỉ cần Chúa ủng hộ cậu ấy thêm chút nữa là sẽ thành công”.
Trong sự nghiệp của mình, Murray từng dự chung kết 3 giải Grand Slam là Mỹ mở rộng 2008, Úc mở rộng 2010 và 2011nhưng đều nhận thất bại. Đáng chú ý khi tay vợt sinh năm 1987 này không thắng nổi một set trước 2 đối thủ là Roger Federer và Novak Djokovic.
Murray dự Pháp mở rộng 2012 với một chấn thương ở lưng song vẫn đặt mục tiêu vô địch. Ở vòng 1, anh sẽ chạm trán đại diện của nước Nhật Bản - Tatsuma Ito.