Murray bị loại: Khi Ivan Lendl "hết phép"

16:46 Thứ năm 13/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Từng trở thành một cái tên đáng gờm dưới bàn tay nhào nặn của người thầy Ivan Lendl. Song với hình ảnh Andy Murray của hiện tại, thật khó để người ta có thể mơ về điều thần kỳ như anh đã từng làm tại Wimbledon.

2013 có thể nói là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Andy Murray khi anh lần lượt lên ngôi ở Brisbane, Miami, Queen's Club và đỉnh điểm là chức vô địch Wimbledon. Thành tích đó đã giúp tay vợt 26 tuổi giải cơn khát danh hiệu cho Vương Quốc Anh sau 77 năm chờ đợi. Đồng thời không ít người tin rằng với việc cởi bỏ được gánh nặng giành Grand Slam trên sân nhà, Murray sẽ bắt đầu gặt hái được nhiều thành công hơn trên con đường chinh phục những danh hiệu mới.

Tuy nhiên, tay vợt Vương Quốc Anh lại khởi đầu một năm mới theo cách không thể tệ hơn. Nếu người ta có thể xem việc thất bại sớm tại Qatar Open và Úc mở rộng của Murray là một tai nạn và tạm quên đi nó, thì đến Indian Wells Masters, sự bất ổn trong lối chơi của anh lộ rõ hơn bao giờ hết.

Murray sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới.

Ngay từ vòng 2, tay vợt 26 tuổi đã phải rất vất vả mới đánh bại được Lukas Rosol sau 3 set 4-6, 6-3, 6-2. Đến vòng 3, không ai nghĩ là nhà vô địch Wimbledon lại phải cần thêm một trận đấu 3 set nữa để hạ đối thủ vô danh Jiri Vesely - người chỉ mới chơi ngót nghét 10 trận tại các sân chơi lớn của ATP. Thậm chí nếu Vesely là một tay vợt kinh nghiệm hơn, hẳn hành trình của Murray đã phải dừng lại.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. May mắn đã không đứng về Murray thêm một lần nữa trong cuộc đụng độ tài năng trẻ Canada - Milos Raonic. Xét về sự tiến bộ, Raonic luôn là một trong những cái tên hàng đầu của thế hệ 9x. Dù vậy, tay vợt vừa bước sang tuổi 24 chưa bao giờ được đánh giá cao trong những cuộc đối đầu với Big 4. Vũ khí nguy hiểm nhất mà Raonic có chỉ là những cú giao bóng sấm sét và tận dụng sai sót trong khâu trả bóng của đối phương để lên lưới. Ở các kỹ năng còn lại, tay vợt người Canada không khác nào một anh "thợ vụng".

Có được chiến thắng 6-4 ở set đấu đầu tiên, nhưng Murray không những không tận dụng được lợi thế, mà trái lại anh càng chơi càng bất ổn, nhất là ở những cú trái. Để Milos Raonic ngược dòng thắng 2-1 (4-6, 7-4, 6-3) có thể là một bất ngờ về tỉ số, song nó phản ánh đúng cục diện trận đấu đã diễn ra.

Và IvanLendl sẽ là người đóng vai trò quyết định.

“Để bị bẻ hai game liên tiếp trong một set là do chơi không đủ tốt”, Murray thẳng thắn chia sẻ sau trận đấu về set quyết định. “Tôi đã chơi với một phong độ nghèo nàn trong giai đoạn đó. Tôi đã không tạo ra đủ bóng và mắc những lỗi rất dễ dàng. Trong một trận đấu mà bạn có thể loại bỏ được những lỗi tự đánh hỏng không đáng có, cùng với khả năng giành điểm tốt ở các game đấu cầm giao bóng, đương nhiên bạn sẽ nhận được kết quả thi đấu tích cực”.    

“Hôm nay, tôi thực sự thất vọng với sự thể hiện trong 15 phút cuối của trận đấu. Đó thực sự là một phong độ nghèo nàn. Tôi đã thể hiện phong độ giống như đã thể hiện ở Acapulco. Quả thật các trận đấu của tôi trong vài tuần qua đã có đầy những bất ổn”.

Nếu không sớm khắc phục được những hạn chế đã bộc lộ trong khoảng thời gian gần đây, chắc chắn Murray sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ ngôi vương Miami sắp tới. Và có lẽ ông thầy Ivan Lendl cần có thêm nhiều "bài mới" cho ĐKVĐ Wimbledon này nếu muốn anh có thể trở lại với Big 4.

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục