Muốn chiến thắng, đừng để đối thủ mạnh lên

21:17 Thứ tư 10/07/2013

2 thập kỷ là một khoảng thời gian quá lâu, và những liverpudlian bắt đầu nhớ cảm giác đứng trên bục cao nhất của nước Anh. Sau 1 năm, những tư tưởng mới mẻ của Brendan Rodgers đã bắt đầu bén rễ và cùng với một thế hệ đầy hứa hẹn như Philippe Coutinho, Raheem Sterling, Suso, Martin Kelly, Luis Alberto, Iago Aspas, Sturridge... tuy chưa chắc chắn nhưng “The Reds” có lý do để lạc quan. Liverpool đang đi đúng hướng.

Mặc dù vậy, nếu muốn tái chiếm đỉnh cao lần đầu sau năm 1990, hoặc ít nhất là tấm vé dự tranh Champions League mùa sau đó, Liverpool phải chấm dứt ngay việc tăng cường sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh. Họ không thể giữ Suarez, không sao cả bởi những Aspas, Sturridge, Borini đã sẵn sàng. Nhưng tốt nhất, hãy đảm bảo chân sút người Uruguay tránh xa khỏi Premier League.

Liverpool giữ Gerrard khỏi sự ve vãn của Chelsea

Mới đây, “The Reds” đã từ chối lời đề nghị của Arsenal, nhưng hy vọng, họ làm thế vì nguyên tắc không bán cầu thủ cho thị trường nội địa, chứ không phải do mức giá.

Trước đây, người Merseyside đã làm rất tốt chuyện đó, giữ Gerrard, Owen, Fowler tránh xa tầm với của M.U, Chelsea hay Arsenal. Thế nhưng gần đây, quy tắc này đang dần bị xem nhẹ khi Torres, Raul Meireles, Yossi Benayoun lần lượt cập bến Chelsea. Nếu điều này tiếp tục xảy ra với Suarez, đó sẽ là một cú đánh thực sự vào danh tiếng và tham vọng của Liverpool. Với đẳng cấp và sự hòa nhập đã được kiểm chứng, tiền đạo người Uruguay là cái tên mà bất cứ đội bóng nào ở Premier League, từ Chelsea, M.U, Man City cho đến Arsenal đều mơ ước. Vốn đã mạnh, nếu có thêm Suarez họ dư sức bóp nghẹt một Livepool còn đang non trẻ.

Dù sao thì “The Reds” cũng đâu có thiếu sự lựa chọn. 50 triệu bảng ư? Real, Barca, Bayern hay PSG và cả Monaco đủ khả năng để cung cấp số tiền đó.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục