Hiện tại Man Utd đang đứng ở vị trí thứ 4 với 53 điểm, kém Arsenal 1 điểm, hơn Liverpool 2 điểm, hơn Tottenham 3 điểm và hơn Southampton 4 điểm. Nếu như giữ được vị trí ấy đến cuối mùa thì mùa giải này vẫn được xem là “chấp nhận được” với Man Utd lẫn Louis van Gaal dù trong mùa hè vừa qua, họ đã tiêu tốn hơn 150 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng.
Vấn đề là với sự bám đuổi gắt gao của các đối thủ xếp dưới và khoảng cách mong manh về điểm số trên bảng xếp hạng, Man Utd có hoàn thành được mục tiêu của mình? Các đối thủ của Man Utd đều đang rất sung sức và sẵn sàng chiếm chỗ của họ. Southampton không hề che dấu ước mơ được góp mặt tại Champions League mùa tới. Tottenham cũng đang quyết tâm và tự tin hơn sau những chiến thắng vang dội trước đó, nhất là Liverpool, đội bóng thành phố cảng đang hừng hực khí thế sau chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây và thậm chí còn đặt ra mục tiêu kết thúc mùa giải trong tốp 3 đội dẫn đầu.
![]() |
| Man Utd chỉ còn một mục tiêu duy nhất để hướng đến là chiếm một suất trong Top 4 Premier League khi mùa giải kết thúc. |
Trong khi đó Arsenal, đội bóng đang đứng ngay trên Man Utd lại dạn dày kinh nghiệm ở cuộc đua lọt vào Top 4. Những mùa giải trước, thậm chí Arsenal còn đối mặt với nhiều khó khăn hơn mùa này nhưng cuối cùng họ vẫn về đích an toàn. Huống hồ chi tại thời điểm hiện tại, Arsenal đang có một sự ổn định đáng nể, cộng với chiến thắng trước Man Utd tại tứ kết cúp FA hay trước đó là thắng Man City ở Premier League đã mang đến rất nhiều sự tự tin cho thầy trò Arsene Wenger.
Việc có mặt trong Top 4, thậm chí trong Top 3 là điều mà Pháo thủ hoàn toàn có thể thực hiện được. Nói chung, tất cả các đối thủ của Man Utd đều đang có phong độ cao, tinh thần tốt và đang muốn tận dụng sự thất thế của Quỷ đỏ để vươn lên.
Chẳng hạn trong trường hợp giành chiến thắng trước chính Man Utd vào chủ nhật này, Tottenham sẽ vượt mặt Quỷ đỏ trên bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn. Trong trường hợp Liverpool giành được 3 điểm (trước đội bóng dưới cơ Swansea), họ cũng sẽ vươn lên thế chỗ của Man Utd. Khi đó, đội bóng thành Manchester sẽ rớt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Khó khăn đang chực chờ Man Utd không chỉ ở vòng đấu 29 diễn ra vào cuối tuần này mà còn ở quãng đường còn lại của mùa giải. Bởi hành trình phía trước của thầy trò HLV Louis van Gaal rất chông gai. Ở vòng 30, họ sẽ phải hành quân đến sân Anfield của Liverpool. Ở vòng 32, họ sẽ phải đối đầu với Man City trong trận đấu mà đoàn quân của Manuel Pellegrini chắc chắn sẽ làm tất cả để có được chiến thắng nhằm duy trì cuộc đua với Chelsea trên con đường đến ngôi vô địch.
Hành trình gian khổ của Man Utd sẽ lại được tiếp tục với chuyến làm khách trên sân của Chelsea ở vòng đấu thứ 33 và cuộc chạm trán với Arsenal tại vòng 37. Có thể nói không một đội bóng nào có lịch thi đấu nặng nề và khó khăn như Man Utd trong 10 vòng đấu còn lại.
Trong hoàn cảnh như thế, những bóng ma thất bại của mùa giải trước lại đang trở về ám ảnh các cầu thủ Man Utd và CĐV của họ. Tính cho đến thời điểm này, triều đại của Louis van Gaal chỉ hơn triều đại của David Moyes năm ngoái (cũng sau vòng 28) đúng 1 trận thắng. Ba điểm ấy có thể xem là sự khác biệt quá lớn giữa Louis van Gaal và David Moyes hay không khi mà số tiền “Tulip Thép” dùng để đầu tư lực lượng là nhiều hơn gấp nhiều lần so với người tiền nhiệm đã bị sa thải.
Khó khăn chồng chất, bất lợi đủ điều, mọi thứ vẫn đang chờ Louis van Gaal giải quyết để đưa Man Utd vượt qua cơn bĩ cực. Nhưng có lẽ ngay chính bản thân nhà cầm quân người Hà Lan cũng khó trả lời được câu hỏi ông sẽ làm cách nào, trông cậy vào cầu thủ nào để vực dậy tinh thần đội bóng. Bởi thật ra Man Utd vẫn như người đang dò dẫm từng bước đi trong đêm, chưa tìm ra được con đường tốt nhất, lời giải đúng nhất cho thành công.
(Bạn đọc: Thiên Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















