Mục tiêu kế tiếp của Andy Murray: Số 1 thế giới, tại sao không?

15:05 Thứ năm 13/09/2012

Chức vô địch Mỹ mở rộng mới giành được không chỉ giúp cho Andy Murray đem về vinh dự cho quần vợt Anh quốc sau 76 năm chờ đợi, đảm bảo vững chắc vị trí trong tốp 4 mà còn củng cố thêm niềm tin trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới, đặc biệt là ngôi vị số 1 thế giới.

Murray là tay vợt con cưng của vương quốc Anh, điều đó đã được biết đến từ cách đây 8 năm, khi anh đánh bại Gael Monfils tại giải trẻ Mỹ mở rộng. Bây giờ, khi đã là một người đàn ông trưởng thành với 22 danh hiệu lớn nhỏ trong tay cùng 1 chức vô địch Grand Slam, Murray tiếp tục mở rộng hơn phạm vi của những niềm tin ấy. Anh có quyền mơ về ngày thống trị quần vợt nam.

Murray đã chơi rất kiên cường trong chiến thắng 3-2 kịch tích trước Djokovic. Anh không chỉ góp một ngọn gió mới vào cuộc đua trên BXH ATP năm nay ( 4 tay vợt tốp đầu chia nhau 4 danh hiệu Grand Slam) mà còn trở thành tay vợt thứ 2 cùng Juan Martin Del Potro giành chức vô địch Grand Slam (cùng là Mỹ mở rộng) ngoài bộ 3 quyền lực Djokovic – Nadal – Federer trong một thập kỷ qua.

Andy Murray- Ảnh Getty

Bốn nhà vô địch các giải lớn năm nay đều xứng đáng với thành quả họ đạt được, nhất là màn trình diễn ở các trận chung kết. Tận hiến, đẹp mắt và giàu cảm xúc. Djokovic đánh bại Nadal sau gần 6 giờ đồng hồ tại Melbourne Park để khẳng định vị thế “nhà vua”, đồng thời nuôi tham vọng sở hữu trọn bộ Grand Slam trong cùng năm thi đấu. Ngay sau đó, “ông vua đất nện” trả đầy đủ món nợ ấy tại chung kết Pháp mở rộng, gián tiếp đe dọa ngôi vị số 1 thế giới của tay vợt người Serbia. Nhưng con đường chinh phục đỉnh cao Roland Garros thứ 7 của Nadal đã bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố: mưa, trì hoãn, những nỗi buồn từ chấn thương đầu gối chưa lành của anh.

Cặp Federer – Murray cũng thực hiện điều gần tương tự ở 2 giải còn lại. Nếu Federer trở lại đỉnh cao nhất BXH ATP bằng chiếc cúp vô địch Wimbledon sau chiến thắng thuyết phục trước tay vợt người Anh tại All England Club thì ngay sau đó không lâu ở Olympic, chính Murray là người kết thúc giấc mơ duy nhất mà Federer còn thiếu với tấm HCV – Golden Slam. Chấn thương của Nadal khiến anh phải trở thành khán giả của mọi giải đấu kể từ sau vòng 2 Wimbledon, mất vị trí số 3 vào tay Murray. Liệu Murray có thể tham dự cuộc tranh giành ngôi vị số 1 vào tay mình như cách 3 tay vợt kia đã từng thực hiện ?

"Còn vài tháng nữa mới kết thúc năm 2012. Thời điểm này trong mắt tôi Federer và Djokovic là 2 tay vợt xuất sắc nhất. Nhưng không ai nói trước được điều gì. Djokovic cũng từng thất bại rất nhiều trước khi trở thành tay vợt số 1 thế giới. Đó là ước mơ của tất cả những ai đã và đang cầm vợt. Tôi không phải ngoại lệ. Một ngày, tôi sẽ đạt được nó.” Murray tự tin.

Không có gì là không thể, và thành công, đặc biệt dành cho ai biết mơ ước, nỗ lực. Murray, với những bài tập mới và phương thuốc niềm tin hữu hiệu từ huyền thoại một thời Ivan Lendl đã chứng minh được phẩm chất của mình ở trận chung kết vừa rồi. Anh đã biết gạt bỏ đi những ám ảnh thất bại trong quá khứ để làm mới bản thân và đưa sự nghiệp của mình lên một tầng cao khác.

Yến Nhi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục