Mùa giải 2016-2017 sẽ là thảm họa của bóng đá Anh?

17:59 Chủ nhật 06/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ngoại hạng Anh đang trải qua một mùa giải điên rồ khi các đại gia “rủ nhau” sa sút, mở ra con đường thênh thang đến ngôi vô địch cho Leicester City. Nó thực sự là một cú sốc bởi mùa giải trước, đội chủ sân King Power phải khó khăn lắm mới trụ lại với giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Leicester tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 29. Ảnh: Internet.

Những người mộng mơ đang cầu nguyện cho câu chuyện cổ tích của Leicester sẽ thành hiện thực nhưng người hâm mộ bóng đá Anh nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những thảm họa sẽ đến nếu thầy trò Ranieri xưng vương ở Premier League năm nay.

Khách quan mà nói, Leicester City xứng đáng được ngợi ca bởi những gì họ làm được cho đến lúc này của mùa giải. Ranieri trong lần tái xuất Premier League đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục bởi những dấu ấn cực lớn mà “Gã thợ hàn” đã mang đến cho “Bầy cáo”. Không hoa mỹ, thêu hoa dệt gấm nhưng cực kỳ khoa học và hiệu quả. Leicester City luôn tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, tập trung tối đa mọi khả năng để phòng ngự và tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để kết liễu đối thủ. Đến Juergen Klopp cũng phải thốt lên: lối chơi phòng ngự phản công của Leicester City đã đạt đến độ hoàn hảo.

Cùng với đó, chúng ta không thể không nhắc đến phong độ “siêu nhân” của những Riyad Mahrez, Jamie Vardy, Kante, Kasper Schmeichel,… Dưới bàn tay của Ranieri, những cầu thủ trung bình ấy bỗng trở thành những siêu sao hàng đầu Premier League, trở thành mục tiêu săn lùng của những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Leicester City từ một câu lạc bộ tranh suất trụ hạng trở thành “chú ngựa bất kham” của các ông lớn xứ sở sương mù và hiện tại là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Các cổ động viên Leicester hân hoan, phấn khích đến cùng cực; cổ động viên trung lập cũng mong muốn một cái kết có hậu cho thầy trò Ranieri bởi từ khi Premier League ra đời đến nay, ngoại trừ Blackburn Rovers ở mùa giải 1994/95, chiếc cúp bạc danh giá chỉ “chuyển hộ khẩu” từ Manchester sang Luân Đôn và ngược lại. Thế nhưng, đối lập với ánh hào quang của Leicester City (nếu họ đăng quang vào cuối mùa), bóng đá Anh sẽ đối mặt với một tương lai ảm đạm.

Người Anh thích phong cách hiệp sĩ, trọng danh dự, thích sự hào nhoáng. Đó là lý do vì sao, họ khuếch trương Premier League trở thành thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới với những bản hợp đồng tài trợ và bản quyền truyền hình đắt giá nhất thế giới thể thao. Do đó, nếu Leicester City vô địch mùa giải năm nay, đó chẳng khác nào một cái tát trời giáng giành cho bóng đá Anh và sẽ thật lố bịch nếu đem “bầy sói” để so sánh với những Barcelona (Tây Ban Nha), Bayern Munich (Đức), Juventus (Italia) hay PSG (Pháp). Hình ảnh của Premier League sẽ suy giảm và kéo theo đó là những hệ lụy về mặt tài chính.

Chưa hết, khi Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh, họ đương nhiên được dự Champions League mùa sau. Và với bảng xếp hạng hiện tại, nếu được duy trì đến khi kết thúc mùa giải, Leicester sẽ cùng với Tottenham, Arsenal và Man City là những đại diện của nước Anh tranh tài ở trời Âu. Có gì đáng sợ không? Xin thưa, đây chính là thảm họa thật sự của bóng đá Anh. Không ai có thể tin, Leicester và ngay cả Tottenham sẽ làm nên kỳ tích ở Champions League bởi nếu đem so sánh về lực lượng, truyền thống và bản lĩnh, họ không thể là đối trọng xứng tầm của Barca, Real Madrid, Bayern hay Juventus. Một mùa giải thất bại nữa sẽ khiến người Anh tụt lại phía sau bóng đá Ý trên bảng xếp hạng của UEFA và đương nhiên, họ sẽ mất một suất dự Champions League vào tay Serie A.

Nếu điều ấy xảy ra, người Anh hãy nhìn bóng đá Ý những năm qua để hình dung về một tương lai không xa của mình. Bóng đá Ý từ vị thế kinh đô của bóng đá châu Âu, là điểm đến trong mơ của hàng loạt siêu sao hàng đầu thế giới đã trở thành sân chơi hạng 2 và phải rất vất vả, Juventus mới có thể cứu vãn danh dự cho họ. Nếu bóng đá Anh đi theo lối mòn của Serie A, đó chính là thảm họa thực sự.

Mùa sau, người Anh sẽ kỳ vọng vào ai? Arsenal ư? Không thể! Thầy trò Arsene Wenger chưa bao giờ là ngọn cờ đầu của bóng đá Anh ở châu Âu. Họ quá yếu đuối để có thể xưng bá ở lục địa già. Còn Man City? Mùa giải sắp tới hứa hẹn sẽ có một cuộc đại cách mạng ở Etihad khi Pep Guardiola lên nắm quyền. Tài năng của Pep tất nhiên sẽ mang lại nhiều hy vọng cho Man xanh nhưng với một môi trường hoàn toàn khác biệt và cuộc cách mạng nào cũng cần có thời gian, sẽ thật khó để Pep mang đến thành công ngay tức khắc cho Man City.

Bóng đá Anh tiếp tục có một mùa giải thất bại tại các đấu trường cúp châu Âu. Ảnh: Internet.

Viển vông hơn một chút, người Anh sẽ mơ về một điều thần kỳ; Chelsea sẽ xưng vương ở Champions League năm nay và sẽ đường đường chính chính góp mặt ở Champions League năm sau với tư cách là đương kim vô địch (bởi mục tiêu lọt vào top 4 năm nay coi như đã thất bại). Có lẽ chỉ có những cổ động viên mộng mơ nhất của “The Blues” mới tin vào điều ấy bởi ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, họ đã thất thủ trước PSG và cơ hội để họ đi tiếp hiện vẫn chỉ là 50-50 khi xét về lực lượng, PSG đang trội hơn cũng như tính ổn định cao hơn.

Điên rồ hơn một chút, người Anh sẽ hy vọng Liverpool hoặc Man Utd sẽ đăng quang Europa League năm nay và tất nhiên, xứ sở sương mù sẽ có thêm một đại diện ở Champions League mùa sau. Họ chính là những câu lạc bộ Anh giàu thành tích nhất ở đấu trường châu Âu và nếu so sánh với những Leicester City, Tottenham, Liverpool và MU tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng hãy thực tế một chút, sau vòng 1/16 Europa League, chỉ có một trong hai đội được đi tiếp và thử thách của họ rất có thể sẽ là Dortmund, Villarreal, Shakhtar Donetsk và đương kim vô địch Sevilla. Tất nhiên, nếu chơi đúng phong độ cùng với lực lượng mạnh nhất, cả Liverpool và Man Utd đều có quyền mơ mộng về chức vô địch nhưng với tình hình bất ổn như hiện nay, sẽ thật khó để kỳ vọng vào một điều thần kỳ sẽ đến từ Europa League cho người Anh.

Do đó, nếu Leicester City vô địch Premier League mùa này, người Anh hãy cầu nguyện đi là vừa.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

17:31 06/03/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục