Cờ và hoa cho nhà Vô địch
Các CĐV của Man City đã rớt quá nhiều nước mắt cho mùa giải năm nay, và chiến quả ngọt ngào ấy thực sự là phần thưởng xứng đáng cho những CĐV tuyệt vời. Hôm qua, ở Etihad, người ta đã chuẩn bị vô cùng chu đáo cho buổi lễ đăng quang với đầy đủ băng rôn, cờ xí, những chiếc cúp và hoa giấy, những món đồ trang hoàng cho không khí lễ hội không thể thiếu trong các buổi lễ đăng quang. Tất cả đã phải lặng mình khi nghe khúc hát "We are the champions" vang vọng trên khắp các khán đài, vốn chỉ được phát hàng năm và duy nhất tại Old Trafford. Nếu như hôm qua Man United vô địch, có lẽ đó là một cơn ác mộng còn hơn những gì mà chính các CĐV của Man City đã từng tưởng tượng.
![]() |
| Làm hay lắm, Man City! Ảnh: Internet |
Bất chấp việc Cisse và Mackie liên tục ghi bàn để đe dọa nhà Tân Vô địch, họ vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công và cuối cùng đạt được thành quả như ý. Sự tỏa sáng đúng lúc của cầu thủ tưởng chừng như đã bị lãng quên Dzeko và sự xuất sắc thường thấy của Aguero đã đem về cho Man City hai bàn thắng ảo diệu, chính thức cướp lại ngôi vô địch đang nằm trong tay Gã Hàng Xóm.
Man City trả đũa rất ngọt ngào với hàng loạt các băng rôn mang nội dung châm chọc. "Đừng thách chúng tôi mơ mộng", "Ồn ào lắm này, có nghe thấy chúng tôi không hả Ferguson?", "Và trong ngày thứ sáu, Chúa sáng tạo ra Manchester City!", "Tôi đã ở đây, vào cái ngày lịch sử",... Nội dung của tất cả các tấm băng rôn đó đều có cùng một mục đích, đáp trả đích đáng mọi sự châm chọc có phần ngạo nghễ thái quá của United trong suốt 44 năm qua, và cả trong những năm gần đây nhất.
City đã lên ngôi, Premier League chính thức sang trang mới, trang sử của màu Xanh thành phố công nghiệp lớn nhất thế giới. Mọi nỗ lực tự hoàn thiện mình của Man City đã phát huy hiệu quả. Còn gì ngọt ngào hơn khi chính đối thủ đáng ghét nhất của họ lại trở thành bức bình phong tôn vinh giá trị của chiếc cúp. Hãy ăn mừng thật lớn đi Man City, vì lịch sử và vinh quang là của các bạn!
Mùa đom đóm
Đom đóm chỉ bắt đầu hoạt động vào đầu mùa hè tại các nước ôn đới, nhưng có một vài loài đom đóm lại sống được ở vùng nhiệt đới. Chúng thuộc lớp bọ cánh cứng nhưng không phải đặc biệt chỉ vì cánh cứng hơn các loài khác. Chúng đặc biệt bởi tự mình có thể phát sáng nhờ vào phản ứng sinh hóa học từ bên trong cơ thể. Ở các nước phương Đông như Việt Nam hay Trung Quốc, đom đóm là biểu tượng của những bậc hiền tài, trưởng thành nên từ môi trường nghèo khó.
Số phận của United cũng giống như những chú đom đóm vào lúc này. Những trận thắng đầu mùa như chẻ tre đem lại cho người ta biết bao kì vọng, thực chất cũng chỉ là phút lóe sáng của đom đóm. Khi enzim phát sáng không còn được bơm về phía phần dưới của thân mình, chú đom đóm mất đi thứ ánh sáng quý giá và nó tượng trưng cho chuỗi trận nghèo nàn mà Man United đem đến. Không có động lực, không có khát khao, mất luôn cả quyết tâm thường thấy, nhà cựu vô địch đã có "màn tự sát 8 điểm" đầy tai tiếng mà cho tới giờ này, những CĐV lạc quan nhất vẫn chưa thôi thổn thức.
![]() |
| Một mùa giải có quá nhiều thăng trầm, nhưng thất bại là điều cần thiết... Ảnh: Internet |
Old Trafford hôm qua thật lặng lẽ. Nó im lặng một cách trầm mặc bên con sông Mersey huyền bí. Trong khi các CĐV của City khoác vai nhau chạy khắp các con phố như những kẻ rồ thì các CĐV của United chỉ biết thu mình ở một góc nào đó, gặm nhấm nỗi buồn đắng chát. Mùa đom đóm về, quả thực là ở Manchester, chỉ còn mỗi SVĐ Old Trafford lặng im và không một ánh đèn mới đủ điều kiện và thích hợp để làm nơi trú ngụ cho những chú đóm đóm. Ánh đèn và hào quang chói lọi của Etihad sẽ biến thứ ánh sáng lập lòe của đom đóm tàn rụi trong đêm đen, nhưng ở Old Trafford, nó sẽ thật là huyền ảo...
Sức mạnh của đom đóm không nằm ở từng cá nhân riêng lẻ. Đom đóm khi tụ lại thành đàn, chúng sẽ thay nhau phát sáng và giữ cho thứ ánh sáng đó không bao giờ tắt, sẽ là niềm hy vọng cuối cùng của các CĐV vào mùa giải năm sau. United là một tập thể, và một tập thể luôn biết cách phát huy sức mạnh của mình bằng cách tương trợ lẫn nhau trong khoảnh khắc khó khăn nhất. Ở Man City, bạn không tỏa sáng liên tục, bạn sẽ chết. Còn ở United, hãy làm một chú đom đóm trong đêm đen dày đặc, cùng với các đồng đội đem về lịch sử. Người ta sẽ không thất vọng về kết quả nếu như trong quá trình chiến đấu, đội bóng thể hiện được tinh thần quật cường của mình. Mùa đom đóm năm nay lại về, người ta bỗng có những suy tư thật ngớ ngẩn...
United có thể sẽ trắng tay tiếp tục vào mùa giải năm sau. Nhưng với các CĐV trung thành của họ, United mãi mãi là tình yêu lớn nhất. Không cần những siêu sao, hè này, United cần nhiều hơn những chú đom đóm...














