Ngày Pep nắm Barca, sức ép dành cho ông là không lớn, bởi lẽ ông tiếp nhận đội bóng trong hoàn cảnh bi đát từ người tiền nhiệm Frank Rijkaard sau mùa bóng 2008 thất bại ê chề. Sứ mệnh lịch sử ấy đã được Pep thực thi một cách ấn tượng nhất có thể, mang đến một Barca vào loại quyến rũ bậc nhất mọi thời đại. Nhưng sứ mệnh lần này của Tito là lớn hơn rất nhiều. Ông thay thế Pep, thế chỗ một tượng đài lớn, người có công mang về phòng truyền thống của đội bóng xứ Catalunya tất cả những danh hiệu quý giá.
![]() |
| Tito đang đối mặt với những thử thách không hề dễ dàng. Ảnh: Internet. |
Sức ép dành cho Tito chắc chắn sẽ rất lớn, vì với những gì mà Pep đã mang đến cho Barca, tất cả các cules đều muốn ông có thể tái lập những chiến tích ấy. Barca đã có một mùa giải 2012 không thật sự thành công khi đã để vụt mất cả danh hiệu La Liga và Champions League, vì lẽ ấy, sức ép dành cho Tito chính là thành tích. Năm đầu tiên của Pep ở Barca là cú ăn 6 lịch sử, vậy nên, Tito ít ra cũng phải đặt dấu ấn rõ nét trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng ở ngay mùa giải này.
Barca tất nhiên vẫn sẽ đá tiqui-taca, nhưng liệu Tito có tiếp tục duy trì, phát triển hay thậm chí có thể nâng tầm lối chơi ấy hay không? Thực chất Barca ở mùa bóng vừa qua đã nhiều lần bị đối phương bắt bài bởi lối đá này. Vì lẽ ấy, nhiệm vụ của Tito còn là làm mới tiqui-taca bằng sự đa dạng và khó lường hơn trong những đường nét tấn công. Tito có thể nhìn sang đội tuyển Tây Ban Nha để rút ra cho mình những kiến thức quý giá về một lối đá tiqui-taca vừa đẹp mắt, vừa thực dụng và cũng đầy hiệu quả.
Tito còn phải linh hoạt trong việc xoay tua đội hình để đảm bảo các cầu thủ có được thể lực và trạng thái tốt nhất để chinh chiến ở tất cả các đấu trường. Pep từng làm rất xuất sắc nhiệm vụ ấy, và lần này, Tito được giao phó điều tương tự. Bên cạnh mục tiêu về thành tích, về lối chơi thì việc điều chỉnh đội hình hợp lí vào từng thời điểm của mùa giải là điều mà Tito phải làm cho bằng được nếu muốn đặt dấu ấn riêng của mình.
Thách thức dành cho Tito lớn là vậy nhưng những niềm tin và hi vọng vẫn sáng ngời phía trước ông. Barca hiện tại vẫn còn siêu sao Leo Messi, cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng và còn đấy những Xavi, Iniesta... để có thể giúp Tito xây dựng đế chế riêng cho mình. Ngoài ra, lỗ hổng nơi cánh trái của đội bóng đã được Jordi Alba lắp vào, bên cạnh đó là những tài năng trẻ mà Barca có được nhằm củng cố các tuyến.
Barca đã trải qua giai đoạn hưng thịnh và thành công bậc nhất dưới thời Pep. Chu kì thành công và đỉnh cao vinh quang của đội bóng xứ Catalunya tạm lắng xuống ở mùa bóng vừa rồi. Lần này, Tito mang sứ mệnh phục hưng Barca, tiếp tục đưa đội bóng thống trị các giải đấu như người tiền nhiệm trước đó của mình đã làm. Chặng đường đi đến vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng. Nền tảng với những thứ sẵn có từ thời Pep chính là điểm tựa để gieo những tia hy vọng cho Tito. Pep ra đi, để lại tấm bia đời và có thể xem những chiến tích mà ông mang lại cho đội bóng là những di sản có giá trị trường tồn.
Hành trình của Tito đã bắt đầu. Vai trò lịch sử ở Barca đã được hoán chuyển, nhưng chắc chắn những tinh hoa của đội bóng không thể mất đi. Chừng nào Barca còn tôn thờ thứ bóng đá tấn công tận hiến thì còn nét vị nghệ thuật làm đẹp thế giới túc cầu.
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















