![]() |
| MU đã có trận đấu dưới sức trước Norwich |
Nỗi lo hiện hữu…
Tiếp sau màn trình diễn thất vọng ở trận gặp Ajax, MU lại khiến cho các CĐV nhà phải cảm thấy lo lắng khi không thể có được một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ được đánh giá dễ chơi là Norwich. Cũng giống như ở trận đấu gặp Ajax, MU đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm nhưng điều đó không giúp cho họ chơi bốc lửa hơn, nhiệt tình hơn, hiệu quả hơn, ngược lại họ nhanh chóng đánh mất thế trận, bị đối phương dồn ép và phải sống trong những giây phút thực sự sợ hãi. Ở trận gặp Ajax, MU đã phải trả giá bằng một trận thua, nhưng ở trận gặp Norwich, may mắn đã đứng về phía Quỷ đỏ, giúp cho họ có được một chiến thắng quý giá để tiếp tục bám đuổi Man City.
Có thể nhận thấy rõ cả 3 tuyến của MU ở trận đấu này đều gặp vấn đề. Hàng hậu vệ thiếu chắc chắn (một điều thường thấy), hàng tiền vệ lộn xộn thiếu tổ chức và hàng tiền đạo thiếu kết dính, dứt điểm thiếu sắc sảo. Sự trở lại của Rio Ferdinand giúp cho hàng phòng ngự MU tự tin hơn trong những pha bóng bổng, nhưng không vì thế mà những sai sót được giảm thiểu. Bên cánh trái, Evra thường xuyên bị cầu thủ chạy cánh phải to con thể hình tốt của Norwich vượt qua và gây sức ép liên tục. Nhưng trước khi trách cứ hàng phòng ngự cần phải nhắc đến sự yếu kém của hàng tiền vệ MU như là nguyên nhân chính khiến cho Quỷ đỏ bị mất thế trận như vậy.
![]() |
| De Gea là điểm sáng duy nhất ở hàng thủ |
Carrick và Nani là những người chơi mờ nhạt nhất ở tuyến giữa MU. Trong khi đó lão tướng Paul Scholes, dù đã góp công lớn với bàn mở tỷ số nhưng anh đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ cầm trịch trận đấu và thường tỏ ra đuối thế trong những pha tranh chấp tay đôi. Không những vậy Scholes còn là “tác nhân” gián tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà Norwich. Xuất phát từ pha chuyền ngang sai địa chỉ rất “ngớ ngẩn” của anh, Norwich đã có một loạt pha tấn công nguy hiểm sau đó kết thúc bằng pha dứt điểm không thể cản phá của tiền đạo Holt. Người đá cặp cùng Scholes là Michael Carrick gần như mất hút trên sân trong suốt 90 phút của trận đấu. Tiền vệ mang áo số 16 không có đóng góp gì nhiều trong việc phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công. Phong độ không tốt của Carrick khiến cho một mình Paul Scholes phải cáng đáng cả tuyến giữa của Quỷ đỏ. Và tất nhiên ở độ tuổi 37, thật khó để Scholes có thể chơi tốt, nhất là trong bối cảnh Norwich thi đấu đầy quyết tâm, luôn đẩy cao tốc độ và sẵn sàng va chạm khi cần thiết.
Trên hàng tấn công, Sir Alex đã cho thử nghiệm cặp bài trùng mới là Welbeck và Chicharito. Tuy nhiên sự kết hợp này chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Pha phối hợp đáng kể nhất của bộ đôi này là ở tình huống phút 16 khi Chicharito có pha trả ngược vừa tầm để Welbeck dứt điểm nhưng không chiến thắng được thủ môn Norwich. Nhìn một cách tổng thể, cả hai tiền đạo trẻ này đều không thể hiện tốt nhất năng lực của mình. Chicharito vẫn cho thấy hình ảnh của một tiền đạo lóng ngóng và khá vụng trong những pha khống chế cũng như chuyền bóng phối hợp. Còn Danny Welbeck cần phải hoàn thiện hơn nữa khả năng dứt điểm cả bằng chân lẫn bằng đầu bởi trong trận tiền đạo này đã có không dưới 2 cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ khiến cho MU lâm vào cảnh khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
![]() |
| Tôn vinh lão tướng Ryan Giggs với trận đấu thứ 900 cho MU |
Niềm vui an ủi…
Trong bối cảnh đó, chỉ có 2 điểm sáng hiếm hoi có thể khiến người hâm mộ MU nở nụ cười đó là phong độ chói sáng của thủ thành David De Gea và lão tướng Ryan Giggs. Một người đem lại sự chắc chắn cần thiết trước khung gỗ, còn một người mang lại sức sáng tạo và sức tấn công không ngơi nghỉ trên hàng công. Thủ thành trẻ người TBN đã và đang dần chứng minh đẳng cấp thực sự của mình bằng những pha cản phá bóng không tưởng. Bên cạnh sự xuất thần thường thấy, De Gea cũng đã cho thấy sự ổn định trong suốt 90 phút bằng những pha ra vào hợp lý, bắt bóng chắc tay. Không dưới 2 lần cựu thủ môn của Atletico Madrid đã cứu nguy bàn thua mười mươi cho Quỷ đỏ. Bàn thua mà De Gea phải nhận là không thể cản phá và anh đã có một ngày thi đấu rất thành công xét trên phương diện cá nhân.
Không chịu kém cạnh người đàn em, lão tướng Ryan Giggs cũng đã khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh “gừng càng già càng cay” với một bàn thắng “vàng mười” ghi được ở những phút bù giờ ấn định chiến thắng nghẹt thở. Ngoài ra, Ryan Giggs là người lĩnh xướng hầu hết những đợt tấn công của MU trong trận đấu bằng một sự tinh tế, dẻo dai đến khó tin với một cầu thủ đã sắp bước sang tuổi 40. Nói không ngoa chiến thắng của MU trước Norwich mang đậm dấu ấn của Giggs, đồng thời đây cũng là trận đấu tôn vinh lão tướng người xứ Wales khi anh đánh dấu cột mốc 900 trận thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ.
Những lời tán dương, ca tụng sẽ được dành cho Ryan Giggs. Nhưng khi niềm vui đó qua đi, nỗi lo về những vấn đề nội tại của MU lại hiện hữu. Một đội bóng với dàn cầu thủ trẻ được đánh giá là tài năng nhưng lại đã và đang phải “sống” nhờ vào sự tỏa sáng của các lão tướng. Điều đó nên vui hay nên buồn?
















