Sau 7 vòng đấu, Man United ghi được 13 bàn thắng, nhưng lại để lọt lưới tới 10 bàn. Họ dành được 11 điểm, kém đội bóng dẫn đầu là Chelsea 8 điểm, kém đội đứng thứ 3 là Southampton 2 điểm. Nhưng cũng chỉ xếp trên đội bóng ở vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Swansea và Totteham nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Arsenal và Liverpool cũng ở phía sau với 10 điểm. Nói như vậy để thấy, hầu như khoảng cách là không đáng kể. Chỉ cần một trận hòa thôi, MU lại bị đẩy xuống mấy bậc trên bảng xếp hạng.
Hãy xem những đội bóng mà Man United đã chạm trán suốt 7 vòng đấu đã qua của Premier League và bộ mặt của đội chủ sân Old Trafford. Đầu tiên là trận thua 1-2 trước Swansea ngay trên sân nhà. Tiếp đến là trận hòa trước Sunderland ở vòng đấu thứ 2, rồi trận hòa nhạt nhẽo 0 bàn thắng trước Burley ở vòng 3. Vòng 4 có một chút khởi sắc với chiến thắng 4-0 trước QPR. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thất bại 5-3 dưới chân tân binh Leicester City kéo Quỷ đỏ về với thực tại phũ phàng. Vòng 6 là chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước West Ham. Tỉ số tương tự được tái diễn trong trận cầu với Everton.
7 đối thủ mà MU đã chạm trán, để có được những điểm số leo lên vị trí thứ 4 như hiện tại, không một đội bóng nào được gọi là “có máu mặt” ở Premier League. Những West Ham hay QPR đều không phải là liều thuốc thử dành cho Van Gaal và học trò. Còn những tân binh như Leicester City hay Burley thậm chí còn khiến Quỷ đỏ phải “mướt mồ hôi”, phải sống trong sợ hãi. Everton cũng được gọi là đội bóng hạng khá ở Premier League, nhưng trước trận đấu với MU, họ mới chỉ có được 6 điểm sau 7 vòng đấu, ghi được 12 bàn nhưng thủng lưới tới 14 bàn. Tức là phong độ của Everton cũng không lấy gì làm sáng sủa.
Đều là những đối thủ không thực sự mạnh. Nhưng MU lại phải thi đấu rất vất vả. Những gì họ thể hiện là thiếu sức thuyết phục. Vẫn còn đó những vấn đề tồn tại. Tuy nhiên không thể phủ nhận những điều tích cực đang diễn ra.
Trước mắt là những trận cầu đinh đang chờ đội bóng dưới tay Van Gaal thể hiện bộ mặt của mình. Vòng đấu tiếp theo, họ chỉ phải gặp West Brom. Nhưng đến vòng 9, thử thách thực sự, thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa giải mới xuất hiện mang tên Chelsea. Vòng đấu thứ 10, MU lại phải làm khách trên sân của đương kim vô địch Man City. Trận làm khách trên sân Emirates ở vòng đấu thứ 12 cũng hứa hẹn nhiều khó khăn dành cho Quỷ đỏ.
Chuỗi trận đấu sắp tới mới là chuỗi trận thực sự khó khăn dành cho Man United. Man United sỡ hữu một tiềm lực, sỡ hữu một đội hình thuộc hàng mạnh nhất của Premier League. Cái họ còn thiếu là thời gian để các cầu thủ có thể hiểu nhau, có thể cùng nhìn chung một hướng. Và nếu vượt qua được “chặng Tourmalet” này, lúc đó người hâm mộ mới có thể yên tâm vào khả năng giành vị trí trong top 4 chung cuộc của Man United.
Hãy xem những đội bóng mà Man United đã chạm trán suốt 7 vòng đấu đã qua của Premier League và bộ mặt của đội chủ sân Old Trafford. Đầu tiên là trận thua 1-2 trước Swansea ngay trên sân nhà. Tiếp đến là trận hòa trước Sunderland ở vòng đấu thứ 2, rồi trận hòa nhạt nhẽo 0 bàn thắng trước Burley ở vòng 3. Vòng 4 có một chút khởi sắc với chiến thắng 4-0 trước QPR. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thất bại 5-3 dưới chân tân binh Leicester City kéo Quỷ đỏ về với thực tại phũ phàng. Vòng 6 là chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước West Ham. Tỉ số tương tự được tái diễn trong trận cầu với Everton.
![]() |
| Vị trí top 4 của của M.U là rất mong manh. Ảnh: Internet |
7 đối thủ mà MU đã chạm trán, để có được những điểm số leo lên vị trí thứ 4 như hiện tại, không một đội bóng nào được gọi là “có máu mặt” ở Premier League. Những West Ham hay QPR đều không phải là liều thuốc thử dành cho Van Gaal và học trò. Còn những tân binh như Leicester City hay Burley thậm chí còn khiến Quỷ đỏ phải “mướt mồ hôi”, phải sống trong sợ hãi. Everton cũng được gọi là đội bóng hạng khá ở Premier League, nhưng trước trận đấu với MU, họ mới chỉ có được 6 điểm sau 7 vòng đấu, ghi được 12 bàn nhưng thủng lưới tới 14 bàn. Tức là phong độ của Everton cũng không lấy gì làm sáng sủa.
Đều là những đối thủ không thực sự mạnh. Nhưng MU lại phải thi đấu rất vất vả. Những gì họ thể hiện là thiếu sức thuyết phục. Vẫn còn đó những vấn đề tồn tại. Tuy nhiên không thể phủ nhận những điều tích cực đang diễn ra.
Trước mắt là những trận cầu đinh đang chờ đội bóng dưới tay Van Gaal thể hiện bộ mặt của mình. Vòng đấu tiếp theo, họ chỉ phải gặp West Brom. Nhưng đến vòng 9, thử thách thực sự, thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa giải mới xuất hiện mang tên Chelsea. Vòng đấu thứ 10, MU lại phải làm khách trên sân của đương kim vô địch Man City. Trận làm khách trên sân Emirates ở vòng đấu thứ 12 cũng hứa hẹn nhiều khó khăn dành cho Quỷ đỏ.
Chuỗi trận đấu sắp tới mới là chuỗi trận thực sự khó khăn dành cho Man United. Man United sỡ hữu một tiềm lực, sỡ hữu một đội hình thuộc hàng mạnh nhất của Premier League. Cái họ còn thiếu là thời gian để các cầu thủ có thể hiểu nhau, có thể cùng nhìn chung một hướng. Và nếu vượt qua được “chặng Tourmalet” này, lúc đó người hâm mộ mới có thể yên tâm vào khả năng giành vị trí trong top 4 chung cuộc của Man United.
Hồ Ngọc Thùy |
00:00 30/11/-0001













