MU và nỗi sợ chính mình

15:16 Thứ hai 19/11/2012

Mùa giải trước, trong những phút giây cuối cùng của cuộc đua nước rút, M.U đã bị hụt hơi khi đành chấp nhận nhìn "gã hàng xóm nhà giàu” Manchester City lên ngôi vô địch, mặc dù đã có những lúc "Quỷ đỏ” thành Manchester dường như nắm chắc vận mệnh trong tay. Như một thói quen thường thấy, M.U của Sir Alex Ferguson sau một lần vấp ngã là một lần thêm mạnh.

Thống kê cho thấy từ ngày giải Ngoại hạng Anh ra đời, tức là từ mùa giải (1992 - 1993) đến nay, chỉ có một lần duy nhất là vào các mùa giải từ 2004 – 2006 là M.U vực dậy chậm nhất (tức là sau ba mùa giải lần lượt để Arsenal (2004) và Chealsea (2005, 2006) lên ngôi vô địch) trước khi họ trở lại với ba mùa giải liên tiếp vô địch sau đó (2007 - 2009). Còn lại trong chuỗi chu kỳ thành công của "Quỷ đỏ” cứ sau một cú ngã là M.U ngay sau đó lại trở về với ngôi vị vô địch quen thuộc của mình.

M.U đã đánh mất ngôi đầu bảng. Ảnh: Internet.

Liệu những thống kê này có lặp lại khi mà mùa giải năm ngoái chiếc cúp Ngoại hạng Anh tạm trú ở nửa xanh thành Manchester sẽ lại trở về với nửa đỏ? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi mà sau 11 vòng đấu "Quỷ đỏ” đang cho thấy sự trở lại đáng sợ của mình khi đang chễm chệ trên ngôi đầu với 27 điểm và 29 bàn thắng. Những con số cho thấy "Quỷ đỏ” đang trở lại với một hàng công cực kỳ đáng sợ, ghi được nhiều hơn 5 bàn so với Fullham - đội xếp thứ 2 Premier League về số bàn thắng. Và điều quan trọng nữa là những bàn thắng ấy được 4 tiền đạo của họ thay phiên nhau ghi đều đặn trong các trận đấu. Những con số không đơn thuần chỉ là thống kê mà còn là những con số biết nói: sức hủy diệt của hàng công M.U là điều không phải bàn cãi.

Tuy nhiên rào cản lớn nhất đối với "Quỷ đỏ” để trở lại với chiếc cúp quen thuộc theo chu kỳ "một năm vấp ngã” lúc này chính là hậu phương của họ: Hàng thủ chính là tử huyệt của họ, cạm bẫy giăng ra để chờ con mồi không phải ai khác mà chính là "Quỷ đỏ”. Hiệu suất ghi bàn tốt là thế, tuy nhiên M.U đang đứng ở top để lọt lưới nhiều với 16 bàn thua - một con số không phải là quá tệ so với đội để lọt lưới nhiều nhất lúc này Southampton (29 bàn) nhưng cũng đáng đến mức báo động để đội chủ sân "Nhà hát của những giấc mơ” phải chấn chỉnh với một hàng thủ đang "mơ ngủ”.

Một tin không vui nữa với hàng thủ M.U lúc này là mới đây Ferdinand đang có những khúc mắc nhất định rằng có tiếp tục ký hợp đồng năm một với đội bóng. Liệu Sir Alex có tìm tới cứu cánh là những bản hợp đồng mới vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, hay sẽ liệu cơm gắp mắm và sử dụng những nhân tố trẻ? Có lẽ lúc này "Quỷ đỏ” đang cảm nhận được nỗi sợ do chính mình tạo ra. Lời giải thì đã có. Đó là nhân sự và chất lượng hàng thủ. Nhưng lời giải bài toán thế nào thì chưa ai rõ, chỉ có "Quỷ đầu đàn” – Sir Alex là nắm chắc nhất lúc này.

Mọi tính toán đã nằm trong tay "Quỷ già” và ban lãnh đạo đội bóng, còn với những fan của đội bóng hãy chờ xem "Quỷ đỏ” sẽ vượt qua nỗi sợ do chính mình tạo ra như thế nào trong các vòng đấu tiếp theo.

(Bạn đọc: Xuyến Chi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục