| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Rooney vẫn đến sớm nhất
Từ trước tới nay, vợ chồng Coleen – Wayne Rooney luôn là cặp dẫn đầu đoàn đến các vụ tụ họp của đội. Lần này cũng vậy, Coleen diện chiếc đầm đen sành điệu với chiếc vòng cổ tinh tế khoác tay “chàng hói” đến dự tiệc. Cặp đôi này lúc nào cũng có những sải bước thật dài như sợ ai đó sẽ chiếm mất vị trí “dẫn đầu” của mình. Một lúc sau, Ryan Giggs mới đưa bà xã Stacey bước vào. Tiếp sau đó là thủ môn Anders Lindegaard và nàng WAG Misse Beqiri. Chicharito dẫn theo bạn gái từ thuở thiếu thời Lety Sahagun trong khi Darren Fletcher sánh vai cùng cô vợ trẻ Hayley. Nổi bật trong số đó là cô nàng Sam Cooke của Chris Samlling với bộ đầm màu trắng với ren phần eo, tôn lên dáng vóc thon gọn tuyệt vời... Ngoài những cầu thủ, Phil Neville, với vai trò là trợ lý HLV cũng đã hộ tống bà xã Julie đến góp vui.
Tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài lẫn bên trong Rosso. Tối Chủ nhật vừa qua nói không ngoa đúng là buổi trình diễn trang phục của những nàng WAGs. Từ đen, đỏ, trắng, cam, hồng, ca-rô... Các cô đã chọn những bộ đầm mới nhất, đẹp nhất trong tủ đồ để cùng một nửa đến đây khoe sắc. Phu nhân Pamela của ngài David Moyes cũng sặc sỡ không kém khi chọn cho mình bộ đồ màu cam và mái tóc xoăn ôm khéo léo quanh gương mặt.
Vui mà lại không vui
Rất may cho thày trò David Moyes khi cả đội đến dự tiệc với tâm thế là người thắng cuộc trong 4 trận đấu gần đây nhất. Tuy nhiên, vị trí thứ 8 đầy thất vọng trên BXH Premier League cũng đã khiến nhà cầm quân 50 tuổi đã cắt bỏ phần diễn kịch truyền thống của CLB có tên pantomim, một loại kịch câm thần thoại Anh. Moyes không muốn các học trò xao nhãng thêm nữa trong dịp lễ nhưng phần cũng vì ông không muốn mình trở thành đề tài trong các vở kịch pantomim kia, nơi các cầu thủ có thể đóng vai bất kỳ nhân vật nào trong CLB và diễn những trò châm biếm mà không bị phản đối.
Tiệc Giáng sinh thời David Moyes rõ ràng là bị “cắt bớt” và kém vui hơn so với tiệc dưới thời Sir Alex Ferguson. Thay cho những tiết mục văn nghệ, Moyes sẽ đứng lên phát biểu và mọi người sẽ coi ăn uống là “nhiệm vụ” số 1. Riêng đối với Rio Ferdinand, trung vệ này có thể coi là hãnh diện nhất vì nhà hàng Rosso mang phong cách Italia của anh luôn được các đồng đội tin tưởng vì các dịch vụ chăm sóc cực kỳ tốt và thực đơn thì miễn chê. Năm ngoái, Rosso cũng là nơi tụ tập của các ngôi sao M.U ở dịp Giáng sinh.
Nhưng nói gì thì nói, Moyes vẫn còn dễ tính chán so với “Ông già gân”. Một khi đã quyết, Sir Alex sẵn sàng cấm hết tiệc tùng, cho dù đó có là lễ Giáng sinh hay năm mới. Bởi thói quen “đập phá” ở các cửa hàng Manchester của các “chú Quỷ” mà không ít sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Năm ngoái, Sir Alex đã cấm các học trò tổ chức tiệc rượu mà chỉ được hẹn nhau có một bữa ăn tối nhẹ nhàng. Vào bữa tiệc Giáng sinh năm 2007, trung vệ Jonny Evans đã bị bắt lên đồn vì cáo buộc hiếp dâm.
![]() |
| Rooney và vợ Coleen. Ảnh: Internet. |
Tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài lẫn bên trong Rosso. Tối Chủ nhật vừa qua nói không ngoa đúng là buổi trình diễn trang phục của những nàng WAGs. Từ đen, đỏ, trắng, cam, hồng, ca-rô... Các cô đã chọn những bộ đầm mới nhất, đẹp nhất trong tủ đồ để cùng một nửa đến đây khoe sắc. Phu nhân Pamela của ngài David Moyes cũng sặc sỡ không kém khi chọn cho mình bộ đồ màu cam và mái tóc xoăn ôm khéo léo quanh gương mặt.
Vui mà lại không vui
Rất may cho thày trò David Moyes khi cả đội đến dự tiệc với tâm thế là người thắng cuộc trong 4 trận đấu gần đây nhất. Tuy nhiên, vị trí thứ 8 đầy thất vọng trên BXH Premier League cũng đã khiến nhà cầm quân 50 tuổi đã cắt bỏ phần diễn kịch truyền thống của CLB có tên pantomim, một loại kịch câm thần thoại Anh. Moyes không muốn các học trò xao nhãng thêm nữa trong dịp lễ nhưng phần cũng vì ông không muốn mình trở thành đề tài trong các vở kịch pantomim kia, nơi các cầu thủ có thể đóng vai bất kỳ nhân vật nào trong CLB và diễn những trò châm biếm mà không bị phản đối.
![]() |
| HLV David Moyes và phu nhân Pamela. Ảnh: Internet. |
Tiệc Giáng sinh thời David Moyes rõ ràng là bị “cắt bớt” và kém vui hơn so với tiệc dưới thời Sir Alex Ferguson. Thay cho những tiết mục văn nghệ, Moyes sẽ đứng lên phát biểu và mọi người sẽ coi ăn uống là “nhiệm vụ” số 1. Riêng đối với Rio Ferdinand, trung vệ này có thể coi là hãnh diện nhất vì nhà hàng Rosso mang phong cách Italia của anh luôn được các đồng đội tin tưởng vì các dịch vụ chăm sóc cực kỳ tốt và thực đơn thì miễn chê. Năm ngoái, Rosso cũng là nơi tụ tập của các ngôi sao M.U ở dịp Giáng sinh.
Nhưng nói gì thì nói, Moyes vẫn còn dễ tính chán so với “Ông già gân”. Một khi đã quyết, Sir Alex sẵn sàng cấm hết tiệc tùng, cho dù đó có là lễ Giáng sinh hay năm mới. Bởi thói quen “đập phá” ở các cửa hàng Manchester của các “chú Quỷ” mà không ít sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Năm ngoái, Sir Alex đã cấm các học trò tổ chức tiệc rượu mà chỉ được hẹn nhau có một bữa ăn tối nhẹ nhàng. Vào bữa tiệc Giáng sinh năm 2007, trung vệ Jonny Evans đã bị bắt lên đồn vì cáo buộc hiếp dâm.
Phương Chi |
00:00 30/11/-0001
















