Trận đấu giữa Manchester United và Crystal Palace tại vòng 28 Ngoại hạng Anh đang diễn ra với kịch bản bất ngờ. Dù được thi đấu trên thánh địa Old Trafford và sở hữu phong độ ấn tượng dưới thời HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ lại sớm nhận gáo nước lạnh chỉ sau 4 phút. Người gieo sầu cho đội chủ nhà là hậu vệ Maxence Lacroix với pha chớp thời cơ sắc bén.
Từ tình huống tham gia tấn công, Lacroix khôn ngoan di chuyển tách khỏi sự kèm cặp của Leny Yoro, lùi về phía cột xa và tung cú đánh đầu găm thẳng vào góc lưới. Pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Senne Lammens hoàn toàn bất lực. Đây cũng là pha lập công thứ hai của ngôi sao phòng ngự bên phía đội khách chỉ trong 4 ngày, mang lại lợi thế cực lớn cho Palace.
Chứng kiến bàn thua chóng vánh của Man Utd, chuyên gia Alan Smith của Sky Sports đã không ngần ngại chỉ đích danh người mắc lỗi. Bình luận ngay tại sân, cựu danh thủ này nhấn mạnh sự hớ hênh của hệ thống phòng ngự. Cụ thể, Smith chia sẻ:
"Có vẻ như đây là một tình huống theo kèm một chọi một. Tôi nghĩ Yoro chính là người phải chịu trách nhiệm trong việc theo sát Lacroix. Hướng dứt điểm là hoàn hảo. Lammens không bao giờ có cơ hội chạm tay vào bóng. Một khởi đầu tuyệt vời dành cho Palace".
Sau khi thủng lưới, các học trò của Carrick đang cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ hòa. Nỗ lực dồn ép bước đầu được thể hiện qua các pha lên bóng hướng đến Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, đối thủ cũng cho thấy sự nguy hiểm. Ở phút thứ 9, Mitchell tung ra đường tạt bóng khó chịu, buộc Diogo Dalot phải nỗ lực cản phá.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về con người lẫn triết lý huấn luyện của nhà cầm quân sinh năm 1981 hẳn không thể bỏ qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.










